Tử hình kẻ sát hại giám đốc đồng tính
Bố mẹ bị cáo sợ hãi đến mức không dám nói một lời xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho con.
Bị cáo dáng người nhỏ bé đứng thu lu trước vành móng ngựa. Không ai ngờ rằng bị cáo mới 18 tuổi này lại có thể dễ dàng hạ sát người đàn ông vốn to cao, lực lưỡng bằng 24 nhát dao.
Theo Cáo trạng, khoảng 7 giờ 20 ngày 29/10, tại cánh đồng Bông thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, xác một người đàn ông được phát hiện trong tư thế nằm nghiêng, trên người có nhiều vết thương, cùng đó là chiếc xe máy Wave RS. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị một nhát đâm vào cổ làm đứt động mạch chủ.
![]() |
|
Đào Văn Hiếu tại phiên tòa. |
Khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể nạn nhân có hàng chục vết thương tại vùng mặt, cổ, ngực, bụng và tay. Các vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Nguyên nhân chết do mất máu cấp. Nạn nhân chết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 3-4 giờ. Theo vợ nạn nhân cho biết, khoảng 17 giờ 45 ngày 28/10, nạn nhân dắt xe máy ra khỏi nhà, mang theo 2 chiếc mũ bảo hiểm và chiếc cặp số giả da như ở hiện trường.
Tại phiên toà, bị cáo Đào Văn Hiếu ở Khoái Châu, Hưng Yên khai rằng bị cáo lên Hà Nội từ ngày 27/10 với ý định sẽ đi học nghề cắt tóc. Bị cáo lang thang ở khu vực bến xe Mỹ Đình và đến ngày 29/10 thì gặp ông . Ông này rủ bị cáo đi uống nước. Sau đó, ông T chở Hiếu ra khu vực cánh đồng bông và nhiều lần kéo Hiếu vào lòng ôm hôn và dụ dỗ.
Cậu trai mới lớn từ quê lên Hà Nội vốn xa lạ với "trò chơi" này nên tỏ ra sợ hãi. Cậu nhiều lần vùng thoát, bỏ chạy nhưng lại càng bị người đàn ông đẩy vào. Ông ta bắt Hiếu phải làm nhiều động tác kích thích tình dục cho mình nhưng vì quá ghê sợ nên Hiếu không đồng ý. Sau đó, ông ta tiếp tục cởi quần Hiếu và ép quan hệ tình dục. Hiếu được "trả công" 70 ngàn đồng.
Trong lúc ông T mặc quần áo và nghe điện thoại gọi đến, Hiếu bất ngờ rút con dao mang theo đâm vào bụng ông này rồi bỏ chạy. Lúc này, nạn nhân đuổi theo và truy hô "cướp" khiến Hiếu hoảng sợ. Cậu ta quay lại đâm liên tiếp vào người, vào mặt nạn nhân. Khi nạn nhân gục xuống, Hiếu lấy tiền, điện thoại... và bỏ chạy
