Nhét ma tuý vào...khuy váy
Pháp luậtCơ quan điều tra phát hiện 11 chiếc áo váy của Hạnh đính các cúc lớn, bên trong chứa ma túy. Hạnh khai nhận số áo váy do một người đàn ông tên Jaa và một phụ nữ người nước ngoài thuê vận chuyển qua biên giới.
GĐXH - Lợi dụng nửa đêm khi nhiều gia đình đi ngủ, mất cảnh giác, thậm chí không khóa cửa cẩn thận, Tuyền mang dụng cụ cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị mang đi.
Cơ quan điều tra phát hiện 11 chiếc áo váy của Hạnh đính các cúc lớn, bên trong chứa ma túy. Hạnh khai nhận số áo váy do một người đàn ông tên Jaa và một phụ nữ người nước ngoài thuê vận chuyển qua biên giới.
Xô xát với một người đàn ông cùng xã trong buổi chiếu phim công cộng, Sỹ đã đâm chết rồi bỏ trốn. Trong suốt 16 năm, Sỹ lẩn trốn dưới cái tên giả và thay đổi chỗ ở liên tục.
Ngoãn bị phỏng nặng ở hai tay, các vết phỏng sưng to, nhiều mụn nước phồng lên.
Lúc 17 giờ chiều 28/5, nhiều người đi đường Huỳnh Tấn Thát (dưới cầu Tân Thuận 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) cực kỳ bức xúc khi chứng kiến tài xế, phụ xe buýt biển số 53N - 4725 tuyến Phú Xuân - Nhà Bè dùng tuýp sắt rượt đánh tới tấp người đi đường.
Nữ quái Hồ Thị Ngọc Điệp dùng dao khống chế 3 người để cướp tài sản nhưng kế hoạch không thành công.
Nang tức giận vì chuột phá mùa màng sắp thu hoạch nên đã giăng bẫy điện trên ruộng. Không ngờ anh Dũng- hàng xóm của Nang do say rượu đi lạc vào.
"Em không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là lại hiện ra hình ảnh Linh. Chắc đến lúc chết em cũng không bao giờ quên được..."
Rạng sáng nay 28/5, người dân phường Hồng Gai (TP Hạ Long) bất ngờ phát hiện một người đàn ông bị lửa thiêu cháy, nằm giãy giụa bên đường.
GiadinhNet - Anh Trịnh bị 3 Công an xã đến nhà áp giải lên trụ sở UBND xã Tiên Động và tử vong tại đây sau 3 giờ đồng hồ bị giam giữ.
GiadinhNet - "Thật nhẫn tâm khi đem những thứ không thể sử dụng được nữa để làm từ thiện, mà đối tượng lại là các cháu học sinh tật nguyền" - Anh Phùng Long Thắng (trú tại Kim Bôi, Hoà Bình).
Sáng 26/5, chúng tôi được phép gặp cô gái trẻ Nguyễn Thị Thu H, SN 1988, quê ở tỉnh Thanh Hoá vừa mới được Cơ quan Công an Trung Quốc trao trả. Gương mặt xinh xắn, dễ thương vẫn còn in đậm nét bàng hoàng, hoảng hốt... của những năm tháng hãi hùng mà cô đã trải qua.
Do ghen tuông nên Nguyễn Ngọc Trãi đã mua 40 lít xăng để thực hiện âm mưu sát hại người vợ của mình.
Anh Vũ bỏ chạy, Đại đuổi theo dùng súng bắn 2 phát vào lưng, đùi, gây thương tích.
“Mấy hôm nay em thế nào? Có về ngôi nhà đó ngủ không?”. “Mấy hôm trước em ngủ ở nhà bạn, nhưng vài ngày nay em về đó rồi”. “Em không sợ ư?”. “Có gì mà phải sợ, đó là nhà em, em chẳng có gì phải sợ…”, Hoàng Thị Yến, chủ nhân căn hộ 1101 G4, Trung Yên, Hà Nội, cứng cỏi cho biết.
GiadinhNet - Mặc dù đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng Chánh án TAND quận Hoàn Kiếm vẫn cho rằng thẩm phán chưa hề báo cáo mình. Hồ sơ vụ án có cả những văn bản photocopy nhưng thẩm phán vẫn tiến hành mở phiên xét xử rồi 6 ngày sau mới "lấp" hồ sơ.
Công an đã vào cuộc điều tra nghi án ông Thắng nhiều lần sàm sỡ và giở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi trong lúc học võ tại nhà riêng của "sư phụ".
GiadinhNet - Tiếng súng nổ phát ra khiến bọn chúng hoảng loạn vừa bỏ chạy vừa bắn trả quyết liệt. Thế nhưng, khi chúng vừa lao xuống dốc đá lởm chởm thì bị các trinh sát nhanh chóng quật ngã.
GiadinhNet - Ngày 27/5, Công an huyện Sóc Sơn và phòng PC 45 Công an Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tối 26/5 tại xã Xuân Giang.
GiadinhNet - Tương, Thi đã bịt mặt rồi xông vào dùng dao khống chế vợ chồng anh Hoàng Ngọc Sơn (trú tại Kỳ Khang, Kỳ Anh) cướp dây chuyền vàng và điện thoại di động.
Nghi anh chàng cùng thôn “chim chuột” với vợ mình, gã đã ghen tuông và rình đánh chết “tình địch”.
Thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, ngày 26/5, cơ quan này đã bắt được 2 tên cướp nhí, “hành sự” để có tiền đi… nhậu.
Chuyện Phương bị bắt cóc cách đây gần hai năm, bị giam giữ tra tấn đến câm điếc như Phương trình bày khi trở về mà đây là chuyện bịa đặt.
Chàng thanh niên đeo cặp kính cận dày cộp ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ du học để ngồi "bóc lịch" 40 tháng vì những ngày "trăng mật" với người yêu đang học lớp 10.
Bi kịch bắt đầu khi một anh chàng đang chơi ở nhà người yêu thì nhìn thấy chiếc yên xe của mình bị rạch nát.
Vận chuyển 6 bánh heroin bị phát hiện, Thọ rút súng nhắm vào đầu Trung tá Võ Duy Bình - Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An rồi bóp cò.
Phúc quen một cô gái qua internet rồi hẹn hò. Những lần hai người ân ái trong khách sạn được Phúc quay lại nhằm tống tiền và bắt người yêu làm nô lệ tình dục.
Trong lúc khống chế 3 đối tượng vận chuyển ma túy có sử dụng lựu đạn, tổ công tác PC17 - Công an tỉnh Nghệ An bị nhóm đối tượng cảnh giới bắn vào khiến 3 chiến sĩ bị thương.
Do hành vi được xác định là "tái phạm", Hạ và Nhựt bị TAND Nha Trang tuyên phạt 21 tháng tù về tội trộm cắp tại sản.