Thanh niên vừa đi tù 7 năm về lại dùng dao đe dọa cướp tài sản
Pháp luậtSau khi chấp hành xong án phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản, thanh niên 26 tuổi vừa về địa phương đã dùng dao đe dọa, cướp tài sản trong đêm.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Thị Cẩm Hoa (nhân viên tín dụng tại một ngân hàng) cần đến ngay cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định.
Sau khi chấp hành xong án phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản, thanh niên 26 tuổi vừa về địa phương đã dùng dao đe dọa, cướp tài sản trong đêm.
Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng có 57 thanh niên vẫn tụ tập đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá ăn tiền.
Con gái 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống không lối thoát, Hằng nảy sinh ý định sát hại con rồi tự vẫn.
GiadinhNet – Sau khi "điều" được lái xe ôm đến khu vực vắng, Vũ dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp đi xe máy.
Khi phá cửa vào trong, người dân thấy đôi nam nữ tử vong, trên nền nhà có vết máu nên báo công an.
Cảnh sát phát hiện 55 người phê thuốc cùng nhiều gói ma túy khi ập vào kiểm tra các phòng trong căn hộ 5 tầng ở TP Nha Trang.
Dù chỉ là nhân viên hợp đồng của Trạm Khuyến nông huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) nhưng H’Băn đã “nổ” bản thân có thể xin được việc làm tại ngành giáo dục để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Thấy chủ quán phở để heo đất tiết kiệm tại phòng khách, Thu Em chuẩn bị một heo đất khác giống hệt và đánh tráo khi chủ quán không để ý.
Sơn đến quán nhậu yêu cầu được phục vụ. Do đang thực hiện cách ly xã hội để chống dịch Covid-19 nên chủ quán từ chối nhận khách. Bực tức Sơn dùng súng cồn tự chế bắn hù dọa.
Trong lúc ăn nhậu tại một quán nhậu ở Đồng Nai, thanh niên nhổ nước bọt vào bàn kế bên, sau đó rủ thêm đồng bọn mang hung khí đến đâm chết nạn nhân.
Hoa bị cáo buộc giả danh cán bộ công an, hứa giúp chạy án cho người phụ nữ ở Thanh Hóa để chiếm đoạt 140 triệu đồng.
Chỉ sau một thời gian chạy quảng cáo chương trình "tri ân" khách hàng, nhóm đối tượng đã dùng nhẫn vàng giả lừa 18.000 người, hưởng lợi khoảng 1,2 tỷ đồng.
Cảnh sát phát hiện 3 cơ sở massage ở thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai) mở cửa bất chấp lệnh cấm.
4h ngày 12/4/2019, bà Hà Thị Cường thức giấc vì tiếng gọi thất thanh của ông thông gia ở cổng: "Ông bà ơi, 3 mẹ con cái Lan chết cháy rồi".
Sau ba tháng điều tra, cảnh sát đã bắt tạm giam Lâm Văn Quýnh. Ông ta thuê kẻ xấu đào hài cốt mẹ vợ của người vay tiền, sau đó mang đi đốt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ thiếu nữ 17 tuổi bị đánh đập, rồi quay clip tung lên mạng xã hội Facebook.
Nữ bác sĩ 40 tuổi trình báo trong lúc ngủ tại phòng khám ở huyện Bến Lức đã bị nhóm cướp đột nhập vào khống chế, cướp tài sản.
"Cuỗm" được hơn 3 tỷ đồng của công ty, Thiện mang đi trả nợ, sắm xe máy SH và mang cho người thân.
Bịa ra chuyện Bộ Công an đang bán thanh lý lô xe ô tô với giá rẻ, cựu cán bộ Phòng 7, thuộc Thanh tra Bộ Công an đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của người cả tin.
Thủ bàn bạc với Xin lên kế hoạch giết anh Trung để được chung sống cùng nhau.
Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) vừa phát hiện một nhóm 8 thanh niên tụ tập, sử dụng ma túy ở quán karaoke lúc địa phương này đang thực hiện cách ly xã hội.
Sau hai ngày nằm viện, Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ngụ Cần Thơ) đã được công an đưa đi chấp hành bản án 9 tháng tù.
Lê Xuân Thảo, nguyên Chủ tịch xã Hà Vinh (Thanh Hóa), chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, biến đất công ích thành tài sản cá nhân.
Cần tiền tiêu xài và trả nợ cho người thân, Lê Viết Thiện, 33 tuổi, đột nhập công ty cạy két sắt lấy hơn 3 tỷ đồng đem về giấu trên trần phòng trọ của bạn gái.
GiadinhNet - Theo quan điểm của luật sư, hồ sơ vụ án vẫn còn tồn tại nhiều điểm “bất cập” cần được cơ quan chức năng mở rộng điều tra bổ sung để làm rõ, tránh việc bỏ lọt tội phạm.
Ngoài khởi tố 2 người đánh ghen cô gái 17 tuổi, cảnh sát còn truy cứu trách nhiệm của nam thanh niên quay video vụ việc rồi tung lên mạng.
Sau cuộc cãi cọ, cô gái 20 tuổi lấy dao đâm chết người yêu. Hành vi này của hung thủ phải trả giá bằng bản án 16 năm tù.
Để phản đối việc xây dự án trên khu đất được cho là của gia đình, 2 chị em bà Lép đã mang quan tài của ông Châu đến đặt ở đó. Tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án với các bị cáo.