Xác chết cưa nhiều khúc trong phòng vệ sinh

| Xã hội

Sáng sớm 3/6, chủ cho thuê một dãy phòng trọ tại khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12 (TP HCM) phát hiện thi thể một người đàn ông bị cắt thành nhiều khúc được đựng bằng bao tải, trong phòng trọ đóng kín cửa đã gần 10 ngày.

 
Trước đó, mọi người trong khu phòng trọ nghe mùi hôi thối bốc lên nhưng không hiểu nguyên nhân. Khi chủ cho thuê phòng phá cửa vào, thì thấy một bao tải cáu bẩn vứt trong nhà vệ sinh, xung quanh nền nhà những vũng máu đã đọng lại từng cục. Mở bao, chủ trọ tá hỏa phát hiện những phần thi thể người, bị chia thành khoảng 10 khúc. Bên cạnh đó, có một chiếc cưa loại một tay cầm, lưỡi cưa còn dính những vết máu khô.

Bà chủ cho thuê trọ Trần Trúc Lam cho biết, phòng trọ do một người phụ nữ tên là Lê Ngọc Nữ thuê ở cùng với người con nuôi ngoài 20 tuổi, với giá mỗi tháng 550 nghìn đồng, đã gần một năm nay. Bà Nữ hành nghề bói dạo, hay đi từ sáng đến đêm khuya, còn người con trai cũng thường đi làm vắng nhà. Cách đây khoảng 10 ngày, cả hai mẹ con người phụ nữ này đột nhiên không xuất hiện, trong khi tiền nhà đã được trả trước theo từng tháng.

Dãy nhà trọ xảy ra vụ việc.
Căn phòng trọ.
Nhà vệ sinh nơi phát hiện bao đựng xác chết.
 
"Xác chết là một người nam khoảng 40 tuổi, tôi không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có một người đàn ông thường hay ghé đến và ở lại phòng của hai mẹ con, nhưng trong vòng khoảng mười ngày nay cũng không thấy ông này xuất hiện", bà chủ cho thuê trọ nói. Trong khi đó, trước khi phát hiện vụ việc, căn phòng đã được khóa cả ở phía trong và phía ngoài.

Phòng số 8, nằm chính giữa dãy phòng trọ gần 20 phòng, cạnh một con kênh ở vùng ven, cho các các công nhân thuê trọ. Phòng rộng khoảng 15m2, có một gác gỗ, một cửa sổ nhỏ ở phía ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
 
Theo Ngôi sao
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.