Xác minh một cán bộ bị dân nhắc nhở rồi cười khanh khách

| Xã hội

Sở TN&MT tỉnh Bình Định chỉ đạo xác minh trường hợp một cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có thái độ thiếu chuẩn mực khi giao tiếp với công dân, tắc trách khi làm nhiệm vụ.

Chiều 26/10, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định, cho hay đã có văn bản yêu cầu giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định (thuộc Sở TN&MT) chỉ đạo ông Đ.T.T., cán bộ đơn vị này, giải trình sự việc xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định.

Theo ông Lê Văn Tùng, sau khi có giải trình của ông Đ.T.T., trong thứ hai (28/10) tới, Sở TN&MT tỉnh Bình Định sẽ tiến hành xác minh ngay sự việc để xem xét, xử lý đối với ông này.

Xác minh một cán bộ bị dân nhắc nhở rồi cười khanh khách - Ảnh 1.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định. Ảnh: PLO.

“Trước mắt, Sở TN&MT đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tạm dừng công việc của ông T. tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định, phân công cán bộ khác thay thế từ ngày 28/10. Tôi đã thay mặt Sở TN&MT xin lỗi người dân về sự việc đáng tiếc này. Qua sự việc này, chúng tôi sẽ chấn chỉnh thái độ làm việc, phục vụ của cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình, không bao giờ để xảy ra sự việc tương tự. Sở TN&MT cũng đã báo cáo nhanh sự việc lên UBND tỉnh”, ông Lê Văn Tùng thông tin.

Theo phản ánh của người dân, sáng 24/10, người này đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định liên hệ làm việc với cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực tại trung tâm này. Trong khi làm việc với công dân, ông Đ.T.T. có thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực, không đeo bảng tên.

Khi bị người dân nhắc nhở, ông T. đứng dậy cười khanh khách, nói đang mắc đi vệ sinh rồi bỏ đi. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của công dân, ông T. có biểu hiện tắc trách khi nhiều lần không thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định, khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

Theo Hà Thanh (Pháp Luật TPHCM)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.