Người ta giật mình không phải vì cái sự tăng như đã định của giá xăng dầu, cũng chẳng bởi cái chỉ đạo của liên Bộ về việc xăng dầu không được tăng giá trong dịp Tết chưa ráo mực, mà giật mình bởi, lại cũng như “anh điện lực” năm trước làm “cú chót” trước Tết, ngay khi vừa có con số thống kê chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 xăng dầu lập tức nhảy giá ngay.
Có nghĩa là, về mặt chính sách, “chị xăng dầu” rất ngoan, không mang tiếng “cãi thầy”, cũng không gây áp lực cho con số thống kê rất cần “đẹp” của tháng sau Tết. Để người ta có thể tự hào nói rằng, đáng mừng sau rất nhiều năm, chỉ số giá tiêu dùng của tháng sau Tết lại… tăng ít thế.
Một lít xăng dầu thêm 300 đồng có đáng kể gì? Cũng như trước đó, khi “bà đầm” sữa ngoại tự tung tự tác tăng giá thêm 10 – 15%, người ta cũng biện luận rằng, “có nhiều nhặn gì đâu”? Thế nhưng, cứ tính vài triệu lít xăng dầu tiêu thụ mỗi ngày ở cái mảnh đất hình chữ S này mà xem, con số thu thêm sẽ là tiền tỷ.
Cũng như việc một hộp sữa chỉ thêm vài chục ngàn đồng, nhưng những đứa trẻ thì không thể uống bớt đi được và cha mẹ chúng cũng chẳng thể mặc cả được với sức khoẻ của con mình. Thế là tiền tỷ lại đội nón ra đi. Ai bị móc tiền tỷ? Vẫn là người dân! Cái hội chứng tăng không giảm suy cho cùng, cũng là móc vào túi dân đen thôi mà!
Ấy nhưng trong muôn vàn thứ tăng lại có thứ đang giảm đấy. Trước là rau xanh. Nay là gà vịt, ngan, ngỗng! Rau xanh từ đâu ra? Nông dân chứ đâu! Gà vịt, ngan ngỗng của ai? Của nông dân chứ ai! Rau xanh ế khắp nơi. Gà vịt ngan ngỗng bây giờ cũng ê hề mọi chốn. Dịch cúm lan tràn nên các địa phương người ta hạn chế lưu hành, tiêu thụ.
Chung quy lại là cấm bán. Người dân tiếc của nên người ta luồn lách tránh kiểm dịch, người ta chui nhủi khắp nơi để bán con gà, con vịt do mình nuôi nên với giá rẻ bằng nửa trước đây để tránh việc “mất cả vốn lẫn công”. Bị gánh nặng áo cơm đè lên vai, bị xăng dầu, bị sữa ngoại, sữa nội thi nhau “móc túi” nên người dân quê, dân tỉnh phải liều, phải tiếc!
Trong rất nhiều thứ giảm, có những thứ giảm vì phải “chạy”! Những người dân khốn khổ “chạy dịch” với đàn gà, đàn vịt của mình hay những người buôn thúng bán mẹt đang tiếp tục tự mình làm khổ mình và khổ người dù họ biết rằng, rất có thể họ là nạn nhân đầu tiên của dịch cúm, là nguồn cơn lan truyền dịch cúm làm hại vô số người khác!
Phải chăng, xăng, dầu, sữa làm dịch cúm... đáng sợ hơn?
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Thường Sơn