Xe ôm điêu đứng vì giá xăng tăng
GiadinhNet - Ngay sau khi giá xăng tăng mạnh, một số hãng taxi cũng đã áp dụng mức cước mới, nhưng với cánh xe ôm việc tăng giá ngay không phải là điều dễ dàng.
![]() |
|
Xe ôm thẫn thờ vì không có khách |
Loay hoay tăng hay giữ
Anh Quang – Xe ôm ở khu vực Đại học Bách Khoa (Hà Nội) - cho hay mỗi lần giá xăng tăng anh cũng điêu đứng: “Mặc dù giá xăng đã tăng được 1 tuần nhưng khi tôi tăng giá xe lên thì khách hàng không mấy thông cảm. Nếu không tìm được xe giá rẻ hơn thì họ lại chuyển sang đi xe bus”.
Tuy nhiên, một số tài xế vẫn tự tăng giá xe ôm để bù lại khoản tiền phải bỏ ra. Trung bình giá xe ôm tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/km. Theo phản ánh của một số người đi xe ôm không thường xuyên sáng nay mức giá đã tăng thêm từ 10 – 15 nghìn đồng cho một cuốc xe ôm đường dài hơn 10km.
Bạn Phương - 21 tuổi, sinh viên Đại học Luật thường đi xe ôm từ Chùa Láng ra bến xe Nước Ngầm để về quê cho biết: “Trước đây mỗi lần mình bắt xe từ Chùa Láng ra bến Nước Ngầm chỉ mất tầm 60 ngàn đồng thì sáng hôm qua xe ôm đã “hét giá” 80 ngàn đồng, mặc cảqua lại nhưng vẫn phải rút tiền ra trả”.
Hệ lụy giá xăng tăng
Hầu hết nguồn thu nhập chính của gia đình các lái xe ôm dựa vào đồng tiền họ làm ra mỗi ngày. Tuy nhiên, xăng tăng giá không chỉ ảnh hưởng đến việc làm ăn của lái xe ôm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Số lượng khách giảm, thu nhập thấp hơn trong khi đó mỗi lần giá xăng tăng lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa khác cũng đắt đỏ hơn.
Anh Bảo – Xe ôm ở khu vực bến xe Mỹ Đình - buồn phiền tâm sự: “Tôi bắt đầu đi làm từ 4 giờ sáng cho đến tận 10 giờ tối mới về nhà, trừ chi phí xăng xe mỗi ngày lãi khoảng 100 ngàn đồng thì nay số tiền đó đã giảm đi 10 - 15 nghìn đồng. Tính ra mỗi tháng đã mất đi 300 – 450 nghìn đồng. Đấy là chưa kể đến việc các mặt hàng cũng đồng loạt tăng giá cao, cứ thế này đến tiền ăn cũng chẳng đủ”.
Minh Tâm
