Xe tải lấn làn kéo lê xe máy, khiến cháu bé 19 tháng tuổi tử vong

| Xã hội

Hậu quả khiến một cháu bé 19 tháng tuổi tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Vào lúc 6h55’ sáng 11/6, tại Km 208 500, Quốc lộ 12 kéo dài (đoạn thuộc bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy.

Chiếc xe máy bị kéo lê, khiến cháu bé 19 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe máy Air Blade mang biển kiểm soát 27B1-364.76 do chị Đặng Thị Duyên (sinh năm 1994), trú tại đội 3 xã Pom Lót, huyện Điện Biên điều khiển chở theo con gái là Lý Thị Hòa (sinh năm 2018), di chuyển theo hướng Núa Ngam - Pom Lót đã xảy ra va chạm với ô tô tải chở đá mang biển kiểm soát 27C – 033.98 do tài xế Cà Văn Sơn (sinh năm 1987), trú tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cho xe máy bị cuốn vào gầm đầu xe tải, kéo lê hơn 70m trên đường trước khi dừng lại được. Tai nạn khiến cháu bé Lý Thị Hòa tử vong ngay tại chỗ, chị Đặng Thị Duyên bị gãy xương đùi, chấn thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Chiếc xe máy Air Blade và phần đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 12 kéo dài bị ách tắc. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thượng tá Lường Văn Cường, Trưởng Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do xe tải lấn làn, hệ thống phanh không đảm bảo. Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, lái xe Cà Văn Sơn còn có nồng độ cồn trong người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Vũ Lợi (VOV.vn)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.