Xin bố mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi

| Tâm sự

Quan tâm đến con gái, nên bố mẹ vợ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chúng tôi, khiến tôi cảm thấy bất tiện...

Gia đình nhà vợ chỉ có hai người con, một anh trai thì đã lập gia đình và định cư ở Pháp, còn vợ tôi ở nhà. Cô ấy từ bé đã được bố mẹ yêu thương, cưng chiều, nên đi lấy chồng rồi bố mẹ vẫn quan tâm từng li từng tý một.

Sự quan tâm là tốt, tình cảm của bố mẹ dành cho vợ chồng tôi là đáng trân trọng, nhưng đôi khi vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư, tôi lại cảm thấy phiền phức và khó chịu.

Vợ đang sống với bố mẹ tôi, nhưng tuần nào mẹ vợ cũng sang nhà tôi, mang theo đồ ăn và nói vợ tôi phải bồi dưỡng cái này, cái kia vì cô ấy đang mang thai. Mẹ vợ còn hướng dẫn cả mẹ tôi cách chế biến, rồi dặn dò nấu cho con gái bà ăn nữa. Thời gian đầu tôi cảm thấy rất thích, nhưng rồi một thời gian, tuần nào cũng tiếp diễn như vậy, tôi và cả bố mẹ tôi đều cảm thấy phiền phức.

Bố mẹ tôi còn nghĩ, bố mẹ vợ chắc nghĩ gia đình tôi không lo nổi cho con dâu điều kiện dưỡng thai tử tế, nên tuần nào bà cũng phải lặn lội sang nhà tôi để đưa đồ ăn. Khiến tôi cũng cảm thấy ái ngại với bố mẹ mình, nhưng cũng không dám góp ý với bố mẹ vợ điều này, sợ bố mẹ vợ buồn và vợ tôi phải suy nghĩ.

Ngoài đưa đồ ăn, mẹ vợ còn quan tâm đến nhiều vấn đề khác, cụ thể là can thiệp cả vào chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi. Có lần mẹ vợ đến nhà, gọi tôi ra dặn rằng, trong thời gian vợ mang thai, nhất là 3 tháng đầu, tuyệt đối không được quan hệ tình dục, vì ảnh hưởng đến vợ và em bé.

Rồi có lần cô ấy bị động thai, tôi và vợ đang ở bệnh viện thì mẹ vợ ở đây chạy đến, ầm ầm nói với tôi rằng đã bảo kiêng cữ lại không nghe, rồi nói tôi làm khổ con gái bà, khổ cháu. Trong khi tôi chẳng làm gì cả.

Sau những lần như thế, tôi cảm thấy ngại khi về nhà vợ chơi, ngại tiếp xúc với bố mẹ vợ vì luôn cảm thấy không thỏa mái, hoặc có cái gì đó gượng ép. Vợ tôi cảm nhận được điều này nên cũng buồn, chưa kể bố mẹ tôi cũng không hài lòng, nên đôi khi có những câu nói khiến vợ tôi bị tổn thương, cô ấy stress trong lúc mang thai nữa và thế là bao nhiêu bực dọc, đổ hết lên đầu tôi.

Bây giờ tôi chỉ mong, bố mẹ vợ và cả bố mẹ tôi nữa, đừng quá quan tâm đến vợ chồng tôi, cứ để chúng tôi tự lo lắng mọi thứ, để chúng tôi tự làm chủ cuộc sống của mình. Rồi đầu sẽ lại vào đó, mà gia đình lại yên ấm, hạnh phúc.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.