Xin về ngoại dưỡng thai, mẹ chồng cười tươi đồng ý nhưng dặn dò thêm một câu khiến tôi hoảng loạn

| Tâm sự

Mẹ chồng thấy tôi từ chối cũng không giận. Bà cười bảo tôi mệt thì cứ về nhà ngoại nghỉ ngơi vậy.

Chào mọi người,

Sắp đẻ đến nơi mà tôi vẫn ấm ức, khó chịu quá mọi người ạ. Chuyện liên quan đến mẹ chồng tôi, cũng không phải vấn đề gì quá to tát đâu. Tôi xin kể ra đây nhờ mọi người góp ý giúp xem tôi đúng hay mẹ chồng đúng.

Tôi đang mang thai được hơn 8 tháng và vừa nghỉ làm để chờ sinh con. Nghĩ bụng ít nữa sẽ ở cữ nhà chồng nên tôi muốn về nhà mẹ đẻ chơi, gần ngày sinh thì quay lại nhà chồng là được.

Ai ngờ lúc tôi báo với mẹ chồng như vậy thì bà thở dài nói rằng bà đang muốn nhờ tôi cơm nước hộ những ngày bận sắp tới. Tôi chỉ cần đến bữa sang nấu cơm để ông bà đi làm về có cơm ăn luôn, rồi quét hộ ông bà cái nhà là được.

Bố mẹ chồng tôi hiện đang làm công nhân cho một xưởng sản xuất quần áo, gần đây xưởng phải may gấp các mẫu đồ rét nên ông bà phải làm suốt, nhưng cũng chỉ bận tầm nửa tháng thôi.

Nhưng tôi đang bụng mang dạ chửa thế này, mẹ chồng nhờ vả tôi có phải quá đáng không? Nghĩ vậy nên tôi bảo với mẹ chồng rằng đợt này sức khỏe tôi khá yếu, sợ không thể giúp được ông bà. Tôi xin nói thêm là vợ chồng tôi đã ở riêng nhưng vẫn gần nhà bố mẹ chồng. Chồng tôi đi làm đến tối mới về, kinh tế hai bên không ai phụ thuộc ai.

Xin về ngoại dưỡng thai, mẹ chồng cười tươi đồng ý nhưng dặn dò thêm một câu khiến tôi hoảng loạn - Ảnh 1.

Mẹ chồng bảo việc chăm dâu đẻ không phải nghĩa vụ của bà. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng thấy tôi từ chối cũng không giận. Bà cười bảo tôi mệt thì cứ về nhà ngoại nghỉ ngơi vậy. Nhưng sau đó bà lại nói thêm một câu khiến tôi thấy vô lý cực kỳ: “Ít nữa đẻ con thì ở cữ bên ngoại luôn nhé hoặc đón bà ngoại về chăm cho, chứ mẹ cũng không thể chăm con đẻ được đâu”.

Rồi mẹ chồng bảo việc chăm dâu đẻ không phải nghĩa vụ của bà. Ông bà không phụ thuộc kinh tế vào chúng tôi, do đó chúng tôi tự đẻ thì phải tự chăm được nhau.

Tôi biết thừa mẹ chồng trả đũa chuyện tôi không đồng ý ở lại nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. Nhưng tôi đang bầu 8 tháng rồi chứ có nhẹ nhõm gì đâu, tôi giúp được bà là cái tốt, không giúp được cũng là điều bình thường. Trong khi đó việc chăm dâu ở cữ không phải là chuyện rất đương nhiên của các bà mẹ chồng hay sao? Tôi đẻ là đẻ cháu nội cho nhà ông bà còn gì!

Hiện tại tôi đã về nhà ngoại nhưng vẫn thấy ấm ức quá mọi người ạ. Mẹ tôi không quen thức đêm, nếu nhờ bà chăm ở cữ cả mấy tháng trời thì bà ốm ra mất. Tôi nên nói thế nào để mẹ chồng chịu chăm sóc mình lúc đẻ đây? Với lại mọi người cho ý kiến xem tôi sai hay là mẹ chồng sai?

(Xin giấu tên)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.