Xót xa hình ảnh những đứa bé cả ngày được cõng trên lưng
GiadinhNet - Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều em bé phải nằm vắt vẻo trên lưng, theo anh theo chị rong ruổi qua các điểm du lịch ở thị trấn Sa Pa để bán hàng từ sáng đến tối mịt.
Dường như đã quá quen với cuộc sống nằm trong địu nên những đứa bé này chả bao giờ quấy khóc, cứ nằm im trên lưng mặc cho anh, chị mình chạy theo khách du lịch để bán hàng.
Những đứa bé chỉ vài tháng tuổi, thức chán rồi lại nghẹo đầu đánh một giấc ngon lành, lắc lư theo nhịp bước đi. Dù nắng hay mưa thì hàng ngày chúng vẫn phải theo các anh, các chị đi kiếm sống.
Cả ngày ngoài đường nên mặt đứa nào cũng lấm lem, đen sạm vì nắng gió. Mọi sinh hoạt chẳng theo giờ giấc, có gì ăn đấy, và chẳng bao giờ thấy chúng cầm được hộp sữa để uống như những đứa trẻ thành thị.

Ở độ tuổi này, giấc ngủ chiếm phần lớn thời gian trong ngày.

Đứa lớn chỉ cao hơn đứa bé một chút.

Nghẹo đầu làm một giấc ngon lành.

Bữa ăn của bọn trẻ phụ thuộc vào lượng hàng bán được nhiều hay ít.


Có đứa bé chỉ 4-5 tháng tuổi nhưng ít khi thấy chúng quấy khóc.

Vài năm sau, rất có thể những đứa bé nằm trên lưng kia sẽ lại địu những đứa bé hơn rong ruổi đi bán hàng.
Chí Cường