Xung quanh vụ chị gái sát hại em trai cùng cha khác mẹ: Không có chuyện dì ghẻ hắt hủi con chồng
GiadinhNet - Khi sự việc chị gái sát hạt em cùng cha khác mẹ xảy ra, người đàn bà làm vợ lẽ ấy đang vừa chịu nỗi đau mất con, vừa chịu búa rìu của dư luận về mối quan hệ giữa dì ghẻ-con chồng. Nhưng có ai biết được, chính bà lại yêu thương con chồng hơn con đẻ của mình.
Bí ẩn từ viên đá có vết máu khô
Chúng tôi tìm về phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) sau 4 ngày xảy ra sự việc Nguyễn Hoài Thư (SN 2000) sát hại em trai cùng cha khác mẹ N.V.H (SN 2006). Sự việc khiến cho làng quê miền trung du vốn yên bình trở thành tâm điểm của nhiều dư luận đồn thổi.
Men theo triền đê lầy lội sau cơn mưa buổi sáng, chúng tôi có mặt tại gia đình cháu H, anh Nguyễn Văn Trường vẫn không tin sự việc lại xảy ra với gia đình mình. Anh Trường cho biết: “H là con trai chung của tôi và Khuy. Sự việc xảy ra, tôi không tin đó lại là sự thật. Vợ chồng tôi đã mất đi cháu H, giờ lại mất nốt Thư nữa thì chúng tôi sống sao nổi. Tôi khẳng định, cháu Thư không lấy trộm tiền và không có chuyện vợ tôi hắt hủi cháu”.
Theo lời kể của anh Trường: “Ngày 22/5, anh cùng người thân làm công trình xây dựng cách nhà 2km. Buổi tối, gia đình chủ nhà có làm cơm mời thợ ngồi lại ăn. Khoảng 19h10, Khuy bế con trai út (3 tuổi) qua xem công trình và sau đó đưa con trai vào nhà ông nội chơi. Đến gần 20h, Khuy về nhà không thấy cháu H đâu, còn Thư đang ngồi ở giường một mình. Khuy có hỏi Thư, em H đi đâu. Thư nói, em H vào nhà Thím chơi. Tuy nhiên, Khuy vừa ở trong đó ra mà không thấy H có ở đó. Sợ cháu H mải chơi không về nên gia đình đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, vợ chồng tôi có nhờ họ hàng, bạn bè, hàng xóm đi tìm khắp nơi nhưng cháu H vẫn bặt vô âm tín. Lo cháu H bị bắt cóc, khoảng 21h30, gia đình đến trình báo Công an phường Hoàng Tân. Sáng 23/5, tôi tiếp tục đến Công an thị xã Chí Linh trình báo sự việc”.
Sau khi nhận được thông tin, công an đã vào cuộc và khoảng 11h trưa 23/5, công an phát hiện đôi dép tổ ong màu xanh gần khu vực đập tràn Bến Tắm (cách nhà nạn nhân 100m). “Ra hiện trường, tôi thấy có vết chân trẻ nhỏ. Tôi nghi là vật lộn nên đã dò tìm, thấy viên đá bên cạnh, tôi cầm viên đá đó để sang một bên. Khi nhìn xung quanh phát hiện có vài giọt máu vương trên ngọn cỏ, sực nhớ đến viên đá vừa cầm, tôi quay lại lật viên đá lên thì thấy có vết máu đã khô kèm theo một ít tóc. Sau đó đập tràn được xả nước và đến khoảng gần 5h chiều cùng ngày tìm thấy thi thể của cháu H bị cuộn vào cánh phay (cánh cống) thứ 5”, anh Trường ngậm ngùi cho biết.
Ông Trịnh Đình Hợi – Trưởng khu Bến Tắm là người được công an mời ra chứng kiến sự việc cho biết: “Lúc đó vào khoảng 12h30 ngày 23/5, tôi có nhận được điện của cơ quan công an về việc tìm thấy vật chứng. Tại hiện trường, tôi nhìn thấy một cái kéo nhỏ (loại kéo cắt giấy thủ công), sau đó đến đôi dép tổ ong màu xanh (cái trước cách cái sau khoảng 1m) và viên đá, chứ không phải viên gạch mà mọi người đồn thổi. Viên đá màu xám gan trâu, có chiều dài khoảng 18 -20cm, dầy 5 -7cm, trọng lượng ước chừng từ 1-1,2kg”.
Khi tìm thấy vật chứng, người cháu Thư run lên, mặt sợ hãi và được đưa về Công an phường Hoàng Tân lấy lời khau, sau đó được đưa về Công an tỉnh Hải Dương tạm gian. Đến gần 5h chiều cùng ngày mới tìm được thi thể cháu H khi xả đập tràn. Đến 7h sáng ngày 24/5, chính quyền và gia đình đã làm lễ an táng cho cháu H.
“Chị dâu rất tốt với gia đình nhà chồng”
Ông Nguyễn Văn Minh (ông nội cháu H) kể: “Gia đình ông có ba người con (2 trai, 1 gái), Trường là con trai cả. Năm 1999, Trường xây dựng gia đình với mẹ cháu Thư cùng thị xã. Khi cháu Thư được 11 tháng, do không chịu được cuộc sống khốn khó, nên mẹ cháu Thư đã bỏ về bên ngoại ở. Cháu Thư được vợ chồng tôi nuôi, vì lúc này Trường đang đi làm trong miền Nam. Năm 2004, vợ chồng Trường ly hôn. Mẹ cháu Thư vào miền Nam làm công nhân, sau đó bỏ đi đâu không rõ, đến nay không có tin tức”.
Thấu hiểu được nỗi khổ của gia đình anh Trường, chị Khuy (cùng ở thị xã Chí Linh) đã đem lòng yêu thương anh khi hai người ở trong Nam. Năm 2006, anh Trường và chị Khuy đã quay lại quê để tiện cho việc chăm sóc Thư.
“Hơn 10 năm, Khuy về làm dâu nhà này, tôi chưa thấy nó đánh mắng cháu Thư bao giờ. Cháu Thư luôn gọi Khuy là mẹ, ngay từ những ngày đầu bước chân về nhà tôi. Vì Trường là con trưởng nên mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do Khuy lo liệu”, ông Minh chia sẻ.
Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt gầy guộc vì suy nghĩ, thương con, chị Khuy tâm sự: “Sự việc đã xảy ra rồi, giận Thư thì ít mà thương con thì nhiều. Mọi người thường nói “khác máu thì tanh lòng”, rồi “dì ghẻ con chồng”. Nhưng họ có biết được tôi thương cháu Thư hơn con đẻ. Khổ thân nó, sao nó lại không nói với tôi sự việc ngay từ đầu để bây giờ lại ra nông nỗi này”.
Người nhà anh Trường cho biết, từ khi chị Khuy về làm dâu đã không có tư tưởng phân biệt con đẻ, con chồng. Vì mẹ trước của Thư bỏ đi khi cháu còn bé, nên chị Khuy càng thương Thư hơn. Biết Thư bảo bỏ học vì học không vào, chị đã động viên Thư đi học nhưng cháu nhất định không đi. Ở nhà một thời gian, thấy cháu buồn, chị Khuy xin cho Thư đi làm công nhân ở một xưởng may trong thị xã. Thấy cháu đi xe đạp điện vất vả, chị Khuy lại vay mượn tiền mua lại chiếc xe máy cũ cho Thư. Hơn một năm nay, làm được bao nhiêu tiền Thư đều đưa hết cho chị Khuy giữ. Thậm chí Thư còn dặn, mẹ đừng đưa tiền cho bố, sợ bố tiêu mất. Có chuyện gì to nhỏ hai mẹ con đều tâm sự với nhau.
Anh Nguyễn Văn Mừng (chú ruột Thư) cho hay: “Tôi không tin chị dâu tôi lại đối xử tệ bạc với cháu Thư. Chị ấy rất tốt với gia đình nhà chồng, nhiều lần anh Trường có mắng cháu Thư, nhưng chị Khuy đều đứng ra bênh vực”.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lương Văn Nghinh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Tân cho biết: “Từ trước đến nay, gia đình anh Trường, chị Khuy rất tốt với mọi người và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Đặc biệt, từ khi cháu Thư đi làm vẫn gửi tiền về phụ giúp gia đình. Tôi nghĩ không có chuyện dì ghẻ hắt hủi con chồng rồi dẫn đến sự việc đau lòng trên”.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND thị xã Chí Linh, chính quyền phường Hoàng Tân, trường tiểu học nơi cháu H học và khu dân cư Bến Tắm đã vận động nhân dân ủng hộ, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Trường trên 10 triệu đồng để lo tang lễ cho cháu H.
Đức Tùy/Báo Gia đình & Xã hội

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 48 phút trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 59 phút trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 8 giờ trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcTừ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcNguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.