Yêu em là sai lầm lớn nhất của đời tôi

| Tâm sự

Đã hơn 10 năm trôi qua rồi, tôi vẫn nhớ về em, cô gái ngây thơ và xinh đẹp đã từng bị tôi lừa dối...

Tôi gặp em khi đã có vợ ở quê, tôi rất yêu vợ nhưng vẫn muốn tán tỉnh thêm những cô gái khác trong thời gian xa cô ấy. Và em, chính là cô gái đã "cắn câu", tin vào tình yêu tôi dành cho em là có thật, tin vào  những gì tôi nói và tôi hứa khi hai đứa bên nhau.

Yêu em là sai lầm lớn nhất của đời tôi - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Em xinh đẹp và ngây thơ, trong sáng từ trong suy nghĩ đến hành động. Còn tôi, một người đàn ông gian dối, mưu mô, khoác lác. Sự mưu mô, khoác lác, nói về những điều mình không hề có của tôi lại càng khiến em say đắm, ngưỡng mộ.

Tôi đã lấy đi đời người con gái của em. Tôi biết, em đã rất đau khổ vì vốn tôn trọng trinh tiết hơn mọi thứ trên đời. Tôi cũng vô cùng day dứt vì điều đó, vì mỗi ngày gặp em, tôi lại càng thấy mình đã yêu em thật nhiều. Đó là sai lầm của tôi.

Tôi không muốn làm em đau khổ thêm vì đã yêu tôi. Vì tôi không giống như những gì đã nói với em, rằng tốt nghiệp đại học danh tiếng, rằng chưa có gia đình và rất chung tình... Thực tế, tôi chỉ tốt nghiệp đại học bình thường, có một công việc cũng bình thường và còn không đủ lo cho bản thân mình, đó là lý do vợ tôi mang bầu phải về quê ở với bố mẹ chờ sinh con.

Không muốn những hình ảnh đẹp đẽ về tôi trong em tan biến, nên tôi đã chọn cách lặng lẽ bỏ đi mà không một lời từ biệt. Khóa hết mọi liên lạc với em, biết em buồn, đau khổ, nhưng tôi chỉ biết đứng ngắm em từ đằng xa, bởi không muốn làm em đau khổ thêm nữa.

Không liên lạc, nhưng tôi vẫn dõi theo từng bước chân của em, tôi biết sau 3 năm xa tôi em đã lấy chồng. Chồng em hơn tôi về mọi thứ, đặc biệt thứ tình yêu anh ta dành cho em là có thật, chứ không phải gian dối như tôi đã từng.

Sau 10 năm xa em, tôi vẫn dõi theo em và vui mừng vì thấy em có cuộc sống hạnh phúc, em được chồng yêu thương, trân trọng. Chắc anh ta cũng không trách móc em chuyện đã không còn trinh tiết, tôi vui và cảm thấy bớt day dứt vì chuyện đó.

Cô gái xinh đẹp và ngây thơ của tôi, tôi biết, em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này tôi viết đâu. Nhưng vẫn muốn viết ra điều đó, đây cũng là cách tôi gửi lời xin lỗi đến em. Mong em luôn hạnh phúc và giữ vững niềm tin yêu với cuộc sống này.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.