Yêu người thứ ba thật lòng

| Tâm sự

Tôi 34 tuổi, có vợ và con cái đủ nếp tẻ. Vợ chồng tôi không hòa hợp. Vợ bảo thủ, luôn cho quan điểm của mình là đúng, cuộc sống vợ chồng nhiều khi căng thẳng.

Từ khi sinh con thứ hai đến giờ là một năm, chúng tôi chưa một lần làm chuyện ấy, cảm giác ở bên vợ không còn cảm xúc. Cách đây 6 tháng tôi quen em, làm chung công ty, lúc đầu tôi nghĩ chỉ là tình đồng nghiệp. Em chưa biết tôi có gia đình. 

Một lần tình cờ gọi điện cho em giải quyết vấn đề công việc, tôi thấy mình có cảm tình với em, từ đó thường nhắn tin, gọi điện cho em. Chúng tôi chuyển qua hẹn hò, em cũng thương tôi. Cái gì đến rồi cũng phải đến, chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi cảm thấy có lỗi với em vì giấu chuyện mình có gia đình, còn em rất tin tưởng tôi.

Yêu người thứ ba thật lòng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giờ giữa em và gia đình, tôi không biết chọn ai. Tôi thương con, sợ chia tay vợ rồi con sẽ buồn. Còn với em, tôi như sống lại đúng bản chất đàn ông, em rất ngọt ngào, nếu nói ra sự thật tôi sợ em chịu không nổi, tiếp tục giấu thì tôi có lỗi với em. Mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi biết mình giấu em như vậy là ích kỷ, hèn mọn nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật.

Theo Vnexpress


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.