2 đứa trẻ bỗng mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc

| Xã hội

GiadinhNet - Đang trên đường trở về nhà, vợ chồng chị Y. bất ngờ tử nạn thương tâm.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 19/10 trên đường 309 (thuộc địa phận thôn Chằm, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Vào thời điểm trên, trong quá trình lưu thông, chiếc xe máy BKS: 88K1-063.45 đã bất ngờ va chạm với chiếc ô tô tải BKS: 88C-060.51 chạy cùng chiều. Hậu quả, 2 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoàng Đan đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc tới Công an huyện Tam Dương để giải quyết.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: chị Bạch Thị Y. (SN 1978, trú Thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, hiện đang là Hiệu trưởng trường THCS xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương) và chồng là anh Trần Việt H. (SN 1978, trú xã Hoàng Đan, hiện là lao động tự do).

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã đến Công an huyện Tam Dương trình báo, phối hợp công tác điều tra.

2 đứa trẻ bỗng mồ côi cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: KT

Chiều ngày 21/10, chia sẻ với PV, một lãnh đạo UBND xã Hoàng Đan cho biết, vợ chồng chị Y. vốn sinh hạ được 2 người con (1 gái, 1 trai). Cháu gái lớn hiện đang học lớp 11 một trường cấp 3 trên địa bàn huyện Tam Dương. Còn cậu con trai út hiện đang học lớp 4.

Trong khi đó, một lãnh đạo xã Hoàng Lâu (nơi cô Y. đang công tác) thông tin thêm, trước đây, cô Y. từng có thời gian làm Phó hiệu trưởng trường THCS xã Đồng Tĩnh (Tam Dương). Tháng 4/2019, cô Y. được luân chuyển về làm Hiệu trưởng trường THCS xã Hoàng Đan. Dù chỉ mới về công tác tại trường THCS Hoàng Lâu được vài tháng, nhưng cô Y. tỏ ra là một người rất tận tụy với công việc, thương yêu học sinh.

Được biết, vợ chồng cô Y. sau bao nhiêu năm tích cóp, vừa xây dựng và chuyển về ở nhà mới tại thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương) được khoảng 1 năm nay.

Sau khi vụ việc thương tâm trên xảy ra, rất nhiều cơ quan, đoàn thể huyện Tam Dương đã tới gia đình các nạn nhân chia buồn, hỗ trợ, động viên. Hiện 2 người con nhỏ của vợ chồng chị Y. đang được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an huyện Tam Dương điều tra, làm rõ.

Đại Phong

Đại Phong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.