Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 năm sau ly hôn, bố chồng cũ xuất hiện nhờ tôi giúp một việc khó

Chủ nhật, 16:06 30/04/2023 | Tâm sự

Tôi không tin sau 2 năm mình ly hôn, bố chồng cũ còn đến khóc lóc, đề nghị giúp một việc khiến bản thân cảm thấy khó xử thế này.

Tôi lấy chồng được 5 năm thì ly hôn. Cuộc sống gia đình vốn yên ấm, hòa thuận lại kết thúc một cách bẽ bàng khi tôi bắt quả tang chồng ngoại tình. Tất cả những tình cảm, hi vọng của tôi gửi gắm nơi anh tan biến hết. Dù chồng van xin tôi vẫn dứt áo ra đi, mang theo hai đứa con mới chỉ 2-3 tuổi.

Tôi biết, từ đây cuộc sống của mình sẽ là chuỗi ngày khó khăn, vất vả nhưng tôi chấp nhận. Thà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi các con còn hơn phải sống với người đàn ông đem lòng yêu người phụ nữ khác.

2 năm sau ly hôn, bố chồng cũ xuất hiện nhờ tôi giúp một việc khó - Ảnh 1.

Tôi đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình sau đám cưới không lâu. Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Cay đắng hơn, anh ta và người đàn bà kia còn qua lại gần 5 năm. Tức là vừa cưới tôi được một thời gian ngắn, anh đã ngoại tình . Sự thật này khiến tôi thực sự chua chát.

Ngày tôi ra đi, bố chồng không nói một câu níu giữ. Bởi trước đó, bố chồng không có thiện cảm với tôi. Ông liên tục tỏ thái độ khó chịu, coi thường vì gia đình thông gia không giàu có.

Chỉ có mẹ chồng khóc hết nước mắt vì thương các cháu và thương tôi. Mẹ hiền lành, chất phác, luôn yêu quý gia đình. Mẹ coi tôi như con gái trong nhà.

Trước đây mẹ chồng là tiểu thư con nhà giàu. Bố tôi cũng vì của cải gia đình mẹ mà kiên trì tán tỉnh nhiều năm. Sự giàu có như hiện tại cũng chính là nhờ bên gia đình mẹ chồng. Nhìn mẹ, tôi có chút động lòng. Nhưng người đàn ông tôi luôn tin tưởng đã phản bội thì liệu tình cảm mẹ chồng nàng dâu có cứu vớt nổi?

Hôm hai đứa giải quyết chuyện ly hôn trên tòa xong, tôi bước ra ngoài, cố giấu giọt nước mắt đau đớn. Tôi chỉ tiếc và thương cho hai đứa con của mình đã sớm phải sống cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố. Nhưng nếu anh ta hiểu được những điều đó, anh ta đã không đối xử với tôi như vậy.

Hai năm sau ngày ly hôn, tôi sống khá vất vả. Nhưng vì con, tôi luôn cố gắng hết mình. Ngoài đi làm công ty, tối về, tôi nhận thêm việc và bán hàng online. Các con thương mẹ nên rất ngoan. Các anh chị em ruột của tôi cũng hỗ trợ khá nhiều, giúp tôi vượt qua được khủng hoảng.

Khi mọi thứ ổn định, tôi cũng dần lấy lại tinh thần sau cú sốc ly hôn thì bố chồng cũ tìm đến. Hai năm qua, ông chưa từng gặp mặt cháu, chỉ có mẹ chồng tôi là người chủ động thăm hỏi. Nhưng hôm nay, ông lại đứng đợi tôi trước cửa rồi khóc lóc cầu xin tôi giúp một việc.

Lúc ông kể chuyện, tôi mới tá hỏa mẹ chồng cũ đã đệ đơn ly hôn ở tuổi ngoài 60 vì phát hiện ông ngoại tình với nhiều cô gái trẻ. Sự việc này khiến ông vô cùng xấu hổ. Giống như con trai mình, ông khóc lóc cầu xin bà tha thứ nhưng bà vẫn kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Ông biết, mẹ chồng quý mến tôi và nếu tôi đồng ý quay lại gia đình ấy, bà sẽ tha thứ cho ông. Ông cũng hứa từ nay sẽ không tái phạm nữa. Ở tuổi ngoài 60, ly hôn là việc đáng xấu hổ với gia đình ông.

Qua bố chồng, tôi còn biết một việc về chồng cũ. Hơn 2 năm qua, anh bù khú, rượu chè tối ngày vì ân hận. Hiện anh nằm liệt giường vì tai nạn giao thông. Bố chồng cầu xin tôi quay lại để giúp ông và giúp con trai ông. Ông cũng hứa sẽ để lại toàn bộ gia sản cho con trai tôi nếu như tôi đồng ý.

Tôi không vì gia sản của bố chồng mà xiêu lòng nhưng tôi xúc động khi nghe tin chồng cũ liệt giường. Tôi cũng thương người mẹ chồng hơn 60 tuổi đang phải bất lực nhìn con trai duy nhất nằm trên giường bệnh, nhìn chồng ngoại tình.

Mấy ngày trước, mẹ chồng cũ gọi cho tôi khóc lóc. Bà không nói thẳng chuyện mong tôi quay về nhưng tôi hiểu trong lòng bà lúc này cần tôi, cần các cháu biết bao. Tôi đang hoang mang vô độ, không biết có nên quay lại?

Độc giả giấu tên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe lời vợ, tôi quyết định 1 điều giúp tránh được cảnh tuổi già phụ thuộc con

Nghe lời vợ, tôi quyết định 1 điều giúp tránh được cảnh tuổi già phụ thuộc con

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ trải nghiệm gia đình, tôi nhận ra muốn tuổi già không phụ thuộc, hãy giữ tài sản và sống độc lập.

Tưởng chắc phần thừa kế, con trai phẫn nộ khi biết cha sang tên hết tài sản cho con gái

Tưởng chắc phần thừa kế, con trai phẫn nộ khi biết cha sang tên hết tài sản cho con gái

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau lần nằm viện, tôi đã quyết định thay đổi việc thừa kế tài sản dành cho các con.

Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tâm sự - 1 ngày trước

Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.

Top