2 nữ du khách xúc động khi được tài xế taxi trả lại túi xách để quên

| Xã hội

GiadinhNet - Nhận lại tài sản, 2 nữ du khách người Pháp rất xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn đến anh Cường - tài xế taxi và các tiểu thương tại chợ Đông Ba (TP Huế) khi đã nhiệt tình giúp đỡ.

Chiều 5/12, Ban Quản lý chợ Đông Ba (TP Huế) cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các tiểu thương tại chợ và một tài xế taxi, 2 nữ du khách (quốc tịch Pháp) đã nhận lại được túi xách chứa tài sản cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Trước đó, vào 12h cùng ngày, anh Lê Văn Cường (41 tuổi, lái xe taxi Vàng chi nhánh Huế) nhận lệnh từ tổng đài đến đường Lê Quý Đôn, TP Huế đón 2 nữ du khách người Pháp và chở 2 du khách đến tham quan, mua sắm tại chợ Đông Ba.

2 nữ du khách xúc động khi được tài xế taxi trả lại túi xách để quên - Ảnh 1.

2 nữ du khách nhận lại túi xách từ tài xế taxi. Ảnh BQL chợ Đông Ba

Tại đây, một số người tại chợ Đông Ba thấy 2 du khách này ôm nhau khóc. Nhiều người đã đến hỏi thăm thì được biết 2 người này sau khi xuống xe đã để quên túi xách trên xe taxi Vàng, trong túi xách nhiều giấy tờ quan trọng. Tiếp nhận thông tin, các tiểu thương tại chợ Đông Ba nhanh chóng báo sự việc cho Ban Quản lý chợ để thông báo đến hãng taxi Vàng.

2 nữ du khách xúc động khi được tài xế taxi trả lại túi xách để quên - Ảnh 2.

Nữ du khách bối rối khi phát hiện mất túi xách, được các tiểu thương động viên, hỗ trợ tìm lại. Ảnh BQL chợ Đông Ba

Thời điểm này, khi chuẩn bị mở cửa đón khách mới thì anh Cường nhìn thấy chiếc túi xách trong dãy ghế sau của xe taxi. Nghi chiếc túi của 2 nữ du khách để quên nên anh Cường liền vội lái taxi quay lại chợ Đông Ba để tìm và trả lại cho du khách.

Tại chợ Đông Ba, trước sự chứng kiến của Ban Quản lý chợ và các tiểu thương, anh Cường đã bàn giao chiếc túi xách cho 2 nữ du khách. Nhận lại tài sản, 2 nữ du khách người Pháp rất xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn đến anh Cường và các tiểu thương tại chợ Đông Ba khi đã nhiệt tình giúp đỡ.

Công an Hà Nội trao trả gần 200 triệu đồng cho 'khổ chủ' đánh rơiCông an Hà Nội trao trả gần 200 triệu đồng cho "khổ chủ" đánh rơi

Trong lúc cầm 180 triệu đồng đi mua gia cầm, anh Thuần sơ ý đánh rơi. Rất may sau đó lực lượng công an đã giúp anh tìm lại được toàn bộ số tiền bị mất.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Hội An ngập chìm trong biển nước, nhiều hoạt động tiếp tục bị tạm dừng

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.