2 nữ sinh bị cuốn trôi trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn

| Xã hội

Trở về Ký túc xá đại học Quốc gia TP HCM trong cơn mưa mịt mùng chiều 8/7, 2 sinh viên khi đi đến cây cầu bắc qua con suối đã bị dòng nước lớn cuốn phăng.

Khoảng 17h, Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Luật cùng bạn học chung lớp tên Thu trở về phòng trọ ở Ký túc xá đại học Quốc gia TP HCM. Khi đi đến cây cầu nhỏ trên con đường nhựa nội bộ bắc ngang suối, đang bị ngập sâu 50cm (thuộc khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), cả hai bị dòng nước cuối trôi.

2 nữ sinh bị cuốn trôi trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn 1
  Bố Thảo khóc gọi tên con.

"Mưa mịt mù, nước chảy quá mạnh, em không thấy đường, chỉ biết bị vấp ngã và rồi nước cuốn trôi xuống suối. Em bám được một cái cây nên sau đó được người dân lôi lên", Thu kể.

Cái cây Thu bám được cách cầu khoảng 20 m. Theo ông Trần Thanh An, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, sau đó Thu may mắn được người chăn vịt cứu giúp. Trong khi đó Thảo bị cuốn phăng về phía rạch Suối Nhum cách đó khoảng 30 m, mất tích.

Nhận được tin, Ký túc xá cùng các sinh viên, bảo vệ và Ban giám đốc chia nhau ra hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Công an phường cũng chia lực lượng tìm Thảo. Hàng chục người vạch từng lùm cây trong cơn mưa như trút nước, song phải hơn 2 tiếng sau mới phát hiện Thảo nằm bất động, lạnh ngắt tại một ngách nước. Nạn nhân được chuyển nhanh về Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức nhưng đã không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức cũng đã có mặt tại bệnh viện ngay trong đêm để thăm hỏi nạn nhân và chỉ đạo điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm này.

Cơn mưa chiều qua bắt đầu từ 16h đã khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập nặng. Tại quận Thủ Đức, một số nơi như đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, đường số 8, 10, 11, phường Linh Trung, đường Kha Vạn Cân... mênh mông nước, có chỗ ngập sâu hơn nửa mét.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.