Độc giả "bênh" Thanh Lam
GiadinhNet - Thanh Lam nhận nhiều chỉ trích từ các fan khi "chê" Uyên Linh. Nhưng, những lời chê của chị không phải là vô lý.

Nói thẳng nhé, Thanh Lam là một trong những nghệ sĩ mở đầu phong trào nhạc nhẹ. 10 năm trước, chị là người đầu tiên tổ chức liveshow, người ta lúc ấy cho là kệch cỡm vì sao có một nghệ sĩ thô lỗ, dám khoe mình trong suốt một chương trình, thế mà giờ đây người người đều tổ chức liveshow.
Những bài ca quá quen thuộc với hầu hết mọi người như Bên em là biển rộng, Một ngày mùa đông, Cho em một ngày, Hát với chú ve con... đều do một tay Thanh Lam làm nên cả. Đừng bảo Lam hát không có cảm xúc, xin lỗi rằng, thời trẻ của Thanh Lam, người ta sẵn sàng đội mưa để nghe giọng ca của tình yêu và nỗi nhớ này: http://www.youtube.com/watch?v=YvJIGkTK8j8 (bạn đọc có thể click vào đường link trên để xem khán giả đội mưa gió Thanh Lam trình diễn)
Thanh Lam là CA SĨ NHẠC NHẸ DUY NHẤT được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) và không tự dưng người ta gọi Lam là "Nữ hoàng nhạc nhẹ" hay "Người đàn bà hát" nhé! Sau này, khi trải qua nhiều đổ vỡ thì giọng ca "thiếu nữ" ngày xưa của Lam không còn, mà đã trở thành một giọng đàn bà. Nhận thấy đã "chán" và không phù hợp với nhạc trẻ nữa, Thanh Lam mới chuyển sang thiên hướng dòng nhạc nghệ thuật: Dân gian đương đại.

Nói thật, tôi thấy Uyên Linh chỉ hát hay bài mà Thanh Lam thu một lần rồi bỏ đi Chỉ là giấc mơ còn các bài còn lại nhất là Đá trông chồng, Trăng khát, Khát vọng thì quá tệ.
Đừng cứ biện minh "Uyên Linh chạm trái tim" hay "thẩm mỹ cao" gì ở đây. Tôi đố Uyên Linh hát bài "àn cò - ca khúc nói về tình mẫu tử thiêng liêng mà Thanh Lam hát rất thổn thức (độc giả có thể xem theo đường link: http://www.youtube.com/watch?v=YvJIGkTK8j8)
Tôi biết Linh yêu nhạc Trịnh nhưng chưa bao giờ nghe chị hát, mà trong những lý do hợp lý nhất là chị không thể hát được cái hồn của Trịnh. Cảm xúc của Uyên Linh - tôi thừa nhận là rất da diết, nồng nàn, nhưng cũng chỉ nằm ở thể loại nhạc trẻ hiện đại mà thôi.

Cụ thể hơn, những chỗ xuống thấp bị lu mờ, lên cao không vững. Một lần nữa, người ta phải xét lại những gì diva Thanh Lam nhận xét về Uyên Linh. CÓ MỘT SỐ FAN CỦA UYÊN LINH KHUYÊN UYÊN LINH NÊN ĐI HỌC THÊM THANH NHẠC NHƯ LỜI KHUYÊN CỦA THANH LAM.
Mẹ ruột của chính Uyên Linh cũng đồng tình với ý kiến này. Ừ thì Thanh Lam nói chuyện có phần không tế nhị như Hồng Nhung nhưng chị cũng tâm sự chị là một người đàn bà đã từng trải và có cá tính riêng so với đa số nghệ sĩ khác, nên hệ quả của những lời phát ngôn ấy chị sẵn sàng chịu sự phản đối của dư luận.
Xét tới đây, tôi thấy chị Lam nói cơ bản là đúng: thanh nhạc của Uyên Linh vẫn thua rất nhiều ca sĩ khác, thậm chí là cả em Mai Hương. Cũng vì không học thanh nhạc nên Uyên Linh thường xuyên khản giọng (nếu bạn theo dõi kỹ) - cái cớ fan hay đem ra bênh vực cô mỗi khi Linh hát không hay. Có rất nhiều ca sĩ Việt Nam và thế giới chưa qua đào tạo trường lớp nhưng một thời gian sau khi nổi tiếng, họ vẫn phải học thêm thanh nhạc nghiêm túc.
Đừng đem cảm xúc ra mà biện hộ là không cần luyện giọng. Bạn không có giọng thì bạn hát được không? Bạn có muốn cổ họng mình hư khi đang trên đỉnh cao? Ca hát cũng như văn học, người viết có cảm xúc nhưng diễn tả lủng củng, câu từ, ngữ pháp sai thì có gọi là bài văn hay không?
Đó là chưa nói Uyên Linh cũng chẳng biết đàn, chẳng biết nhạc lý nốt! Ca sĩ không biết nhạc lý thì... rất khó phát triển.

Cuối cùng , tôi... xin lỗi mọi người vì đã đề cao Thanh Lam quá nhiều. Bản thân tôi cũng như một vài fan của Thanh Lam rất yêu quý Uyên Linh nhưng không đồng ý với những lời tâng bốc quá đáng. Thật sự, tôi cần khen Uyên Linh nhiều hơn nữa nhưng nhận thấy Uyên Linh đã được dành những lời khen toàn bích rồi thì cớ gì một, hai bài góp ý như Thanh Lam và một số người yêu quý "nghệ thuật khó" như chúng tôi.
Thông báo