3 năm không được ôm con vì bệnh lạ
Giadinh.net - Không giống như những bà mẹ khác, Machaela Dutton, sống tại thành phố Walsall (Anh) chưa từng một lần trong đời được lau nước mắt cho con, vì chỉ một giọt nước cũng có thể khiến da của cô bỏng rát.

Nhưng đó chưa phải là áp lực nặng nề nhất đối với Machaela. Sự thiệt thòi và đau xót nhất đối với cô là chưa từng được bế con trai mình. “Tôi chưa bao giờ thực sự được bế Mithchell vì mỗi khi nó chảy mồ hôi, nhỏ dãi hoặc trớ đều khiến da tôi bỏng rát và nổi mẩn đỏ. Tôi còn không thể lau nước mắt khi nó khóc hoặc tắm cho nó. Một người mẹ từ khi sinh con ra mà không được một lần bế con thì thật bất hạnh. Mỗi khi bị nước dính vào da, tôi đều bị bỏng rát. Nó khiến tôi đau đầu khủng khiếp, giống như có lửa thiêu đốt trong đầu mình vậy”, Machaela tâm sự .

Machael đang được các bác sỹ của bệnh viện Wolverhampton điều trị thử bằng thuốc kháng sinh Histamine và tia cực tím để tăng khả năng đề kháng của tế bào da đối với nước. Tuy nhiên, những nỗ lực của các bác sĩ vẫn chưa mang lại hiệu quả. Căn bệnh Machaela mắc phải có tên khoa học là Aquagenic Urticaria. Đây là một chứng rối loạn da. Da sẽ mẩn đỏ, phồng rộp và rỉ nước mỗi khi cơ thể tiếp xúc với nước. Theo bác sỹ Nina Goad, thuộc Hiệp hội da liễu Anh, hiện tại trên thế giới mới chỉ ghi nhận 30 trường hợp bị mắc chứng rối loạn da giống Machaela. Chứng bệnh này hiện vẫn “vô phương cứu chữa”.
Nguyệt Linh (Theo DailyMail)