Ôm con 3 tháng tuổi bỏ chạy khỏi lũ quét
Xã hộiThoát chết sau trận lũ quét hôm 28/10, chị Nhanh và 26 hộ dân làng Giữa (Quảng Ngãi) lo sợ mưa lớn những ngày tới tiếp tục gây sạt lở đất.
GĐXH - Qua xác minh, bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa nặng 7kg, được khoảng 3 - 5 tháng tuổi, không có giấy tờ tùy thân, đồ vật cũng như tiền bạc.
Thoát chết sau trận lũ quét hôm 28/10, chị Nhanh và 26 hộ dân làng Giữa (Quảng Ngãi) lo sợ mưa lớn những ngày tới tiếp tục gây sạt lở đất.
Một bé gái khoảng 3 tháng tuổi ở miền Tây bị người thân bỏ rơi trước cổng chùa kèm mảnh giấy ghi lời nhắn do khó khăn nên không nuôi được con, nhờ nhà chùa nuôi chăm sóc.
Nếu bé không dõi mắt theo vật thể cử động vào lúc 3 tháng tuổi, không cười to vào lúc 7 tháng hoặc không thể đẩy đồ chơi có bánh vào lúc lên 2 tuổi..., bạn cần đưa bé đi khám.
GiadinhNet - "Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn" – cuốn sách của tác giả Ibuka Masaru chỉ ra bí quyết nuôi dạy con từ lúc lọt lòng của các bà mẹ Nhật để con phát triển toàn diện và bộc bộ được hết khả năng của mình.
Sốt cao, toàn thân nổi nốt rạ rồi mê man, hai bé gái chưa đến một tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) xác định mắc thủy đậu do lây từ mẹ.
Bé Cadie lạ lẫm và cũng rất thích thú khi được mẹ cho đi ăn.
GiadinhNet - Chồng hi sinh ngoài chiến trường để lại cho bà hai đứa con nhỏ. Không còn ai thân thích, bà xem hai đứa trẻ như báu vật. Nhưng trước sự lùng sục và tàn sát man rợ của lính Mỹ, người mẹ ấy phải chấp nhận hy sinh đứa con nhỏ để cứu tính mạng hàng trăm bà con.
Giadinhnet - Mới sinh ra đã bị mù hai mắt bẩm sinh, liệt tứ chi, thần kinh phân liệt. 4 tuổi, bé Phương Mai đã phải xa cha mẹ, giành giật sự sống trong nỗi đau tuyệt vọng của gia đình bởi nghèo khó bủa vây.