5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

| Tâm sự

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Cách đây 3 năm, mẹ chồng gửi tôi 5 chiếc vàng nhẫn - mỗi chiếc 1 chỉ. Đây là do bà tích cóp tiền bán trái cây, hoa màu rồi mua làm của để dành. Căn nhà của bố mẹ chồng cũ kỹ, trong nhà không có chỗ để an toàn nên gửi tôi, nhờ tôi bỏ vào két sắt giúp, khi nào bà cần sẽ lấy lại.

Thế nhưng năm kia, khi xe máy của tôi hỏng, tôi muốn mua xe khác nhưng thiếu tiền nên đã âm thầm lấy 5 chỉ vàng của mẹ chồng đi bán, dùng tiền đó mua xe ga.

Lúc đầu tôi tự nhủ coi như mình mượn của bà, mỗi tháng trích ra vài triệu rồi gom lại đi mua nhẫn trả vào đó. Song từ lúc đó tới nay, tôi để ra được đồng nào là lại dùng vào việc khác luôn, chưa mua lại được 1 chỉ nào trả mẹ chồng mà giá vàng thì ngày càng tăng cao khiến tôi như ngồi trên đống lửa.

Cuối tuần vừa rồi, em gái của mẹ chồng tôi đến nhà mời cưới con gái đầu lòng của dì. Mẹ chồng tôi nằm trong ban đại diện họ nhà gái đi đưa cháu về nhà chồng, thế nên bà muốn may 2 bộ áo dài mới và mua đôi giày phù hợp với bộ đồ, mua thêm cả chiếc vòng ngọc trai đeo cho sang. Tính ra cũng phải hơn chục triệu nên mẹ chồng hỏi tôi lấy lại vàng. Bà tính toán bán 5 chỉ vàng đi thì cũng có hơn 35 triệu, chi tiêu mua sắm hết 20 triệu, giữ 10 triệu trong nhà phòng khi cần gấp, còn 5 triệu làm tiền mừng đám cưới.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa - Ảnh 1.

Tôi băn khoăn có nên nói sự thật cho mẹ chồng biết rồi bảo bà thông cảm. (Ảnh minh họa)

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có, thế nhưng tôi không dám nói cho mẹ chồng biết mà chỉ nói để chìa khóa két ở công ty, để 1-2 ngày tới tôi lấy trả bà.

Ngay chiều hôm đó, tôi gọi điện khắp nơi nhưng chỉ vay mượn được 20 triệu. Còn thiếu 15-16 triệu nữa mà không biết vay ở đâu. Nếu mua vàng để trả mẹ chồng thì vẫn còn thiếu tiền, mà tôi mua xong mẹ lại đi bán ra thì chẳng phải lỗ luôn cả triệu bạc.

Tôi băn khoăn có nên nói sự thật cho mẹ chồng biết rồi bảo bà thông cảm, chi tiêu mừng cưới trong khoảng 20 triệu này thôi, sau này tôi sẽ gom góp lại trả nốt bà 2 chỉ vàng thì có ổn không? Liệu có bị mất lòng tin của mẹ chồng và khiến bà phật lòng?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.