Hà Nội
23°C / 22-25°C

55 năm Thể Công - Hồi kết bi hùng của một tượng đài

Thứ bảy, 09:00 13/02/2010

GiadinhNet - Thể Công chính thức bị xóa tên khỏi đời sống bóng đá là sự kiện “sốc” nhất làng thể thao Việt Nam năm 2009. Câu lạc bộ mà cái tên trở thành kí ức của nhiều thế hệ, có 55 năm lịch sử hào hùng, đã đi đến“hồi cáo chung” một cách đầy nuối tiếc.

Ký ức hào hùng

“Từ nhân dân mà ra, bộ đội cụ Hồ là vậy và Thể Công -  một đơn vị tinh nhuệ, đặc biệt của bộ đội Cụ Hồ cũng vậy” – lời phát biểu cách đây tròn một thập kỷ của cố huyền thoại Ngô Xuân Quýnh chính là sự đúc kết một cách tinh tế, nhưng cũng đầy đủ nhất về Thể Công, đội bóng đã trở thành niềm tự hào trong trái tim hàng triệu người hâm mộ xuyên suốt 2 thế kỉ.

Thể Công là tên gọi tắt của Thể dục thể thao công tác đội, được thành lập ngày 23/9/1954, ban đầu chỉ có 11 cầu thủ, vừa đủ một đội hình thi đấu. Cố huyền thoại Ngô Xuân Quýnh năm ấy mới tròn 21 tuổi, đã có vinh dự chơi bên cạnh các đàn anh kỳ cựu như Nguyễn Văn Bưởi (Đội trưởng), Nguyễn Bá Khánh, Phạm Mạnh Soạn, Trương Vinh Thăng và đặc biệt là “túc cầu tiểu vương” Nguyễn Thông.

Trận đấu ra mắt của Thể Công (gặp đội các cầu thủ xuất thân từ giới lao động Hà Nội) cũng là trận đấu bóng đá hòa bình đầu tiên của thủ đô Hà Nội được tổ chức trên sân Hàng Đẫy. Khi các cầu thủ Thể Công xuất hiện, hàng ngàn người hâm mộ ngồi kín các bậc khán đài và đứng vòng trong vòng ngoài. Nhiều người còn bắc cả ghế bên ngoài để xem cho rõ.
 
Những hình ảnh này mãi là ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ.

Trên đà phát triển nhanh chóng, mùa hè năm 1955, lực lượng của Thể Công đã dồi dào đến mức đủ chia thành hai đội hình Thể Công A và Thể Công B thi đấu. Tham gia giải bóng đá “Hòa Bình” (giải bóng đá chính thức đầu tiên ở miền Bắc), được tổ chức tại Hải Phòng nhân kỉ niệm 500 ngày thành phố Cảng thoát khỏi sự chiếm đóng của Pháp, hai đội hình Thể Công đã tham gia ở hai hạng. Tại giải đấu này, Thể Công A đã xuất sắc vượt qua đội Hải Phòng trong trận chung kết với tỷ số 4-3, đoạt danh hiệu chính thức đầu tiên.

Một năm sau đó, cũng tại Giải vô địch toàn miền Bắc lần đầu tiên được tổ chức, mang tên Thống Nhất, Thể Công lại đăng quang khi thắng đội Hoàng Diệu 3 - 2. Năm 1958, Thể Công tiếp tục giành chức vô địch toàn miền Bắc lần thứ 2. Lúc này, vai trò của Thể Công chính thức được định danh là “hạt nhân trung tâm” của bóng đá Việt Nam (BĐVN).

Cựu tiền đạo Thế Anh, trong những năm tháng ấy chỉ là một... cậu bé. Nhưng ngồi trò chuyện, ông vẫn nhớ như in niềm tự hào của mình khi đọc, khi nghe từng mẩu tin về chiến tích hào hùng của Thể Công. “Niềm tự hào ấy, từng dâng lên rạng rỡ, khi tôi cũng như nhiều người hâm mộ nước nhà được tin Thể Công làm nên chiến thắng “thần kỳ” trước đội Bát Nhất (Trung Quốc) đúng vào ngày 1/8/1961” – cựu cầu thủ Thế Anh hồi tưởng. Trận ấy, Thể Công đã hạ Bát Nhất với tỷ số 1-0, đó cũng chính là chiến thắng đầu tiên của BĐVN trong một trận đấu quốc tế.
 
 
Một thế hệ huyền thoại

Năm 1967, Thể Công quyết định cử một đội bóng gồm 26 cầu thủ dưới 18 tuổi và 4 HLV sang CHDCND Triều Tiên du học. Cựu tiền đạo Thế Anh nhớ lại: “Trên đất bạn, chúng tôi đã phải rèn luyện vô cùng gian khổ. Trong thời tiết giá lạnh, các cầu thủ vẫn phải tập luyện với cường độ nặng chưa từng thấy để có thể thi đấu mỗi ngày một trận, mỗi trận... 120 phút”.

Ròng rã 11 tháng trời “ém quân” ở Triều Tiên, 26 cầu thủ trẻ ấy đã phải thi đấu tổng cộng... 55 trận với đủ các đội “quân xanh” từ yếu đến mạnh. Hành trang kĩ lưỡng ấy đã cho kết quả mỹ mãn. Trận đấu chính thức đầu tiên sau khi trở về, đội hình “du học” của Thể Công đã đánh bại đội Công an Hà Nội với tỷ số 4-2. Sau đó, đến lượt tất cả các đội hạng A của bóng đá Thủ đô cũng trở thành “bại tướng” dưới tay họ. Hai năm sau ngày trở về, thế hệ cầu thủ đi tập huấn Triều Tiên chính thức tiếp quản đội hạng A Thể Công.

Những CĐV trung niên của bóng đá Việt Nam, chắc chắn không ai có thể quên những trận đấu quốc tế oai hùng của thế hệ cầu thủ Thể Công huyền thoại này. Tháng 6/1973, Thể Công hạ Thanh Niên Bắc Kinh với tỷ số 3-1. Liền sau đó, đội du đấu Trung Quốc, đá 11 trận thì thắng 8, hòa 2, chỉ thua duy nhất 1 trận trước hàng loạt đối thủ hạng A của nước bạn.

Đến giải SKDA 1984 (một giải đấu bóng đá quốc tế uy tín), Thể Công gây “sốc” khi vượt qua đội CHDC Đức 3-1, hòa ĐTQG Ba Lan (lúc đó vừa đoạt hạng Ba World Cup) 0-0. SKDA 1989 (cũng là lần cuối giải được tổ chức) tại Việt Nam, Thể Công đã chạm tới “đỉnh cao”, với vị trí thứ Ba chung cuộc sau thắng lợi “để đời” 5-0 trước đội Quân đội Indonesia.

Từ những chiến tích huy hoàng ấy đã ra đời một thế hệ cầu thủ trở thành huyền thoại, không chỉ của Thể Công, mà của cả nền bóng đá Việt Nam: Thủ môn Ngọc Sơn, Trần Văn Khánh; các hậu vệ Nguyễn Sĩ Hiển, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Văn Nhật, Vương Tiến Dũng; tiền vệ Vũ Mạnh Hải, Phan Văn Mỵ, Lương Thái...; các tiền đạo Nguyễn Thế Anh, Bùi Ngọc Chi, Nguyễn Cao Cường.
 
Trong lòng người hâm mộ, Thể Công vẫn là một tượng đài của bóng đá Việt Nam.

Chức vô địch cuối cùng

Qua thời huy hoàng, Thể Công trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng đầu và giữa thập kỉ 1990. Tại giải hạng A (tương đương giải VĐQG), đội bóng thi đấu không thành công. Nhiều mùa giải, Thể Công ngấp nghé khu vực xuống hạng. Hình ảnh CLB trong lòng người hâm mộ dần phai nhạt.

Thực tế này đã khiến lãnh đạo Cục Quân huấn buộc phải có những thay đổi. Mùa giải 1998, nhiều trận đấu của Thể Công (lúc này mang tên Câu lạc bộ Quân đội - CLBQĐ), đích thân Cục trưởng Cục Quân huấn, Thiếu tướng Đỗ Trung Dương đã xuống tận sân Cột Cờ chỉ đạo, góp ý về công tác huấn luyện. Mỗi trận đấu, dù thắng hay thua của đội, cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà gọi điện động viên, chia sẻ kịp thời.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, vấn đề chống tiêu cực, quản lý giáo dục tư tưởng song hành cùng tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn đã được áp dụng triệt để. Những phương án về việc thành lập một ban huấn luyện mới, đảm bảo chuyên môn và cả uy tín cũng được duyệt. Cựu cầu thủ Vương Tiến Dũng đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng, cựu thủ môn Trần Văn Khánh giữ vai trò trợ lý.

Chỉnh đốn xong “thượng tầng”, Giám đốc Trung tâm thể thao Quân đội lúc đó, Đại tá Hà Quang Liêm mạnh dạn đăng kí mục tiêu giành thấp nhất là hạng 6 tại giải VĐQG 1998. Bởi theo ông, với lực lượng tập hợp gồm nhiều tuyển thủ như Hồng Sơn, Quang Hà, Tiến Anh, Đức Thắng, Như Thuần, Công Tuyền, Phương Nam... thì việc CLBQĐ tiếp tục lận đận tại giải VĐQG là điều khó chấp nhận.

Những thay đổi cơ chế và sự chuẩn bị kĩ càng này đã đem lại thành công mỹ mãn cho CLBQĐ tại giải VĐQG 1998. Đó là mùa giải mà ngoại trừ Công an Hà Nội, CLBQĐ đã đánh bại tất cả các đối thủ (ít nhất một lượt trận). Đó cũng là mùa giải đẹp nhất, đưa tên tuổi những Hồng Sơn, Quang Hà, Phương Nam... in sâu vào trái tim hàng triệu người hâm mộ. Phần thưởng xứng đáng là chức vô địch sau cuộc đua song mã nghẹt thở cùng CSG, lúc này cũng đang sở hữu thế hệ tài năng gồm Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Võ Hoàng Bửu, Hồ Văn Lợi...
 

Tượng đài đổ sụp

Chiến công năm 1998 tưởng sẽ là bước ngoặt đưa Thể Công bước lên tầm cao mới, kế tiếp truyền thống hào hùng của những người lính đá bóng. Nhưng không ai ngờ, nó lại trở thành chiến công cuối cùng, trước khi chứng kiến những tháng ngày xuống dốc không phanh giai đoạn BĐVN chuyển đổi sang mô hình chuyên nghiệp. Không kịp thích nghi với xu thế phát triển mới của bóng đá nước nhà, Thể Công trung thành với chính sách chỉ dùng cầu thủ nội. Sự trì trệ này, cộng thêm hoạt động kém hiệu quả của lò đào tạo trẻ, nên sau khi thế hệ Hồng Sơn, Quang Hà, Đức Thắng... lần lượt giải nghệ, Thể Công suy thoái. Dấu lặng buồn nhất đã đến, năm 2004, đúng dịp kỉ niệm 50 năm thành lập, Thể Công bị rớt từ V-League xuống chơi tại giải hạng Nhất.

Mọi nỗ lực cứu vớt “chiến hạm vừa đắm” đã được lãnh đạo Cục Quân huấn thực hiện, tiền tỉ được chi ra cho 25 cầu thủ trẻ tài năng sang Bulgaria và Đức du học. Đầu năm 2007, để tiếp sức cho CLB, “cơ chế” hoạt động cũng được “cởi trói” bằng việc cho phép thuê cầu thủ ngoại về thi đấu. Thể Công cũng được chuyển giao cho Viettel quản lý và đầu tư, giống như mô hình hoạt động doanh nghiệp của nhiều CLB khác trên cả nước.

Những thay đổi mạnh mẽ này đã giúp Thể Công gặt hái được một số thành công đáng kể. Trong đó, đáng chú ý là thành tích giành quyền thăng hạng V-League cuối mùa giải 2007. Tuy nhiên, đến mùa giải vừa rồi, với hàng loạt kết quả tồi tệ trên sân cỏ đã khiến Thể Công lại chìm đắm trong khủng hoảng. Rất nhiều tiền được tung ra chỉ để đổi lấy suất trụ hạng. Thể Công phải một lần “thay tướng giữa dòng”, nhưng ngay cả HLV Lê Thụy Hải (người từng 2 lần VĐQG với CLBQĐ Bình Dương) cũng không thể giúp CLB cứu vớt được cuộc khủng hoảng khi chấp nhận thất bại trong trận chung kết Cup QG trước SHB.ĐN.

Thất bại đau đớn này đã làm “giọt nước tràn ly”. HLV Lê Thụy Hải xin từ chức HLV trưởng. Tiếp đó, sau khi cân nhắc, Bộ Quốc phòng ra quyết định xóa tên Thể Công khỏi đời sống bóng đá toàn quân và bóng đá chuyên nghiệp đúng ngày 25/9/2009.

Một tượng đài tồn tại suốt 55 năm qua đã sụp đổ để lại những tiếc nuối khôn nguôi trong hàng triệu con tim...
 
Phần tiếp: 55 năm Thể Công - Những tự hào và nuối tiếc
 
Bảo Nghi
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Ái nữ "vua chăn nuôi" Trung Quốc: Từ cô tiểu thư mê thời trang, ghét nuôi lợn đến nữ hoàng của đế chế tỷ đô

Ái nữ "vua chăn nuôi" Trung Quốc: Từ cô tiểu thư mê thời trang, ghét nuôi lợn đến nữ hoàng của đế chế tỷ đô

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Từ một cô gái yêu thích thời trang và từng cảm thấy xa lạ với nghề chăn nuôi, Liu Chang đã đảm nhận vai trò lãnh đạo New Hope Group và biến nó thành một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Thời sự - 3 giờ trước

Trong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhập viện sau bữa cơm tối

4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhập viện sau bữa cơm tối

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau bữa cơm tối có món nấm tự hái, 4 người trong một gia đình có biểu hiện bị ngộ độc như: Đau đầu, buồn nôn, nôn, đau tức bụng, quặn từng cơn và đi ngoài phân lỏng nhiều lần...

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Pháp luật - 3 giờ trước

Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Danh ca bolero quê Thừa Thiên Huế được NSND Thu Hiền đặt tên 'ca sĩ của mọi miền quê' giờ ra sao?

Danh ca bolero quê Thừa Thiên Huế được NSND Thu Hiền đặt tên 'ca sĩ của mọi miền quê' giờ ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Long Nhật là danh ca bolero nổi tiếng xứ Huế được NSND Thu Hiền khen tặng danh xưng "ca sĩ của mọi miền quê". Hiện tại ở tuổi U60, danh ca bolero có cuộc sống như thế nào?

Vợ tôi không muốn đón bố mẹ chồng ở quê lên Hà Nội sống cùng

Vợ tôi không muốn đón bố mẹ chồng ở quê lên Hà Nội sống cùng

Tâm sự - 4 giờ trước

Bố mẹ tôi ở quê ngày càng già yếu, mẹ dạo này còn bị bệnh liên miên. Tôi bàn với vợ đón bố mẹ chồng ra Hà Nội ở cùng thì cô ấy gạt phắt đi

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tuyến đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2020. Sau gần 5 năm thi công, dự án này vẫn chưa được hoàn thành hết, trở thành điểm "nóng" đổ rác thải.

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì để lũ cháu xả trại như ong vỡ tổ mỗi kỳ nghỉ hè, một ông nội ở Thái Bình đã khiến cả mạng xã hội "ngả mũ" khi trình làng bảng nội quy chuẩn “quân đội nhân dân”. Vừa nghiêm như trại huấn luyện, lại vừa khiến dân tình cười ngặt nghẽo vì quá thật, quá đời và... quá đáng yêu!

Những vị trí nhà không nên mua bạn cần phải biết để tránh rủi ro

Những vị trí nhà không nên mua bạn cần phải biết để tránh rủi ro

- 4 giờ trước

GĐXH - Trong thị trường bất động sản, không phải ngôi nhà nào cũng mang lại giá trị gia tăng hoặc phù hợp để sinh sống lâu dài. Có những ngôi nhà giá rẻ, vị trí đẹp nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Top