Ai chịu trách nhiệm vụ ngạt khí ở siêu thị BigC The Garden?

| Xã hội

GiadinhNet - Có đại diện chính quyền UBND quận Nam Từ Liêm, Công an quận và đại diện BigC cùng dự buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 17/3 nhưng vẫn không có câu trả lời thực sự thỏa đáng về trách nhiệm trong vụ ngạt khí khiến hơn 20 người nhập viện tại siêu thị BigC The Garden hôm 14/3.

 

Các nạn nhân vụ ngạt khí ở tầng hầm TTTM The Garden được chăm sóc tại Bệnh viện 198. 	Ảnh TL
Các nạn nhân vụ ngạt khí ở tầng hầm TTTM The Garden được chăm sóc tại Bệnh viện 198. Ảnh TL

 

Sự cố đáng sợ vì “thần tượng”?

Ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, vụ việc xảy ra chiều tối 14/3, khi đó tầng 1 của trung tâm thương mại (TTTM) The Garden có diễn ra một sự kiện giao lưu với nghệ sĩ Hàn Quốc. Khách đến TTTM, người hâm mộ tăng đột biến khiến xe ở bãi xe tầng B2, B3 tăng gấp 5 lần. Khi sự kiện giao lưu sắp kết thúc thì mọi người đồng loạt ra về, gây ùn ứ trong khi xe vẫn nổ máy. Theo ông Lượng, đây là nguyên nhân khiến 20 nhân viên siêu thị và một số người dân xuất hiện triệu chứng buồn nôn, ngất xỉu, phải cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

“Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND quận Nam Từ Liêm đã thành lập tổ điều tra, kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả”, ông Lượng nói; đồng thời khẳng định quận Nam Từ Liêm không nắm được việc có buổi giao lưu với nghệ sĩ Hàn Quốc tại The Garden, việc cấp phép ra sao thì không thuộc thẩm quyền của quận.

Ông Hà Quang Thái - Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cũng thông tin, cuộc giao lưu với “thần tượng” kết thúc tầm 17h30, số lượng xe máy lúc đó là hàng nghìn xe khiến sự cố đáng tiếc xảy ra. “Công an đã báo cáo Chủ tịch UBND quận để thành lập tổ kiểm tra về môi trường, xác định mức độ ô nhiễm không khí tại TTTM The Garden. Việc mời đơn vị quan trắc môi trường sao cho đúng điều kiện như hôm xảy ra sự cố là rất khó, chúng tôi đang liên hệ để xem thời điểm nào đông nhất để tiến hành”, ông Thái nói. Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cũng nhấn mạnh, nguyên nhân khiến nhiều người nhập viện cùng lúc là do ngạt khí. Đây là thông tin được các bác sĩ Bệnh viện 198 cung cấp.

Trước là bãi xe, giờ là siêu thị

Ông Nguyễn Thái Dũng – Phó Tổng giám đốc siêu thị BigC Thăng Long cho biết, BigC chỉ thuê một phần diện tích của TTTM The Garden và từ trước đến nay vẫn hoạt động bình thường, chưa xảy ra sự cố nào. “Sự kiện giao lưu với nghệ sĩ Hàn Quốc là do Ban quản lý TTTM The Garden tổ chức, không phải do chúng tôi”, ông Dũng khẳng định.

Theo đại diện BigC, ở thời điểm xảy ra vụ việc, khí thải dồn ứ ở bãi xe tầng B2 theo đường thang cuốn, thang bộ đẩy lên khu siêu thị BigC khiến nhân viên và khách hàng thấy khó thở. Ông Dũng nói: “Chúng tôi đã phải ngăn không cho khách vào siêu thị, phát khẩu trang y tế và thông báo cho khách hàng nhanh chóng rời đi. Hầu hết khách hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 20 người đi cấp cứu đều là nhân viên siêu thị, đa số là nữ. Sở dĩ như vậy vì các nhân viên còn phải xử lý vụ việc, giúp đỡ khách hàng”.

Lý giải về việc vào các ngày lễ lớn cũng rất đông khách tới The Garden mà không xảy ra sự cố, ông Dũng cho hay: “Siêu thị BigC The Garden có quy mô và diện tích gian hàng không lớn nên lượng người tập trung không quá đông. Hơn nữa, khi mua sắm thì lượng người đến và đi cũng dàn đều. Ở sự kiện giao lưu này, khi đến thì lượng xe máy không tập trung nhưng khi kết thúc, hầu hết mọi người ra về cùng lúc. Họ ào xuống tầng hầm lấy xe máy, gây tắc nghẽn dẫn đến ngạt khí”.

Trả lời báo chí về việc BigC không gọi xe cấp cứu mà gọi taxi đưa nạn nhân vào viện, ông Dũng cho biết, do tình trạng của các nạn nhân chưa quá nghiêm trọng, taxi lại đỗ sát siêu thị, chạy đến bệnh viện chỉ khoảng 5 phút nên BigC thống nhất dùng giải pháp nhanh nhất. Đại diện BigC còn thông tin, trước đây khu vực siêu thị mà họ thuê là bãi ô tô. “Khi chúng tôi làm việc với công ty quản lý tòa nhà này thì họ đưa ra đầy đủ các giấy phép cần thiết để có thể kinh doanh được siêu thị nên chúng tôi mới ký hợp đồng”.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm về vụ việc này, tuy nhiên với những thông tin trên, BigC thậm chí còn là “nạn nhân”. Trong khi đó, buổi họp báo lại không có sự tham gia của đại diện Công ty CP Quản lý bất động sản Bình Minh Thăng Long (tập đoàn Bitexco) - đơn vị quản lý tòa nhà, cũng không có đại diện của TTTM The Garden.

Việt Nguyễn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.