Ăn nhậu và tụt hậu

| Xã hội

GiadinhNet - Trong thời buổi khó khăn kinh tế hiện nay, nhiều người cho rằng ngành dịch vụ ăn uống đang “chết” một cách thê thảm. Ấy thế nhưng, nếu có đi một vòng Hà Nội hoặc TP HCM mới thấy rằng, các quán bia hơi, quán nhậu vẫn tấp nập người vào ra.

Tranh thủ buổi trưa ra làm cốc bia hơn Hải Xồm hay Lan Chín dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của người Hà Nội. Cũng giống như sau giờ tan sở, cán bộ, công nhân viên TPHCM lại quây quần tụ tập tại các quán nhậu để cùng “zdo” như một sở thích nằm lòng. Ấy thế nên, mới hiểu tại sao những nhà hàng lớn ở TP HCM phá sản trong khi quán nhậu vỉa hè bung ra khắp nơi. Thế mới hiểu tại sao những nhà kinh doanh bia hơi ở Hà Nội liên tục phát triển ở nhiều quận nội thành.

Cái sự phát triển của quán bia dù sao cũng phản ánh một điều rất chân thực rằng, dù nền kinh tế có chao đảo, người ta vẫn khó bỏ những thói quen có sẵn. Thế nhưng, sự bùng phát của quán bia, quán nhậu ở xứ ta cũng cho thấy một điều rằng, cuộc sống hưởng thụ đang được tôn vinh một cách quá mức.
 
Chẳng nói gì các quốc gia Âu Mỹ, ngay châu Á chúng ta thôi, những quốc gia phát triển từ lâu như Nhật Bản, Hàn Quốc, việc công chức, viên chức, cán bộ, công nhân viên “cắt, cúp” thời gian làm việc để đi uống bia, đi nhậu nhẹt là không thể có. Với họ, điều đó đồng nghĩa với việc, anh tự loại mình ra khỏi các guồng máy sản xuất. Mà bị loại khỏi các guồng máy này có nghĩa là thất nghiệp, là mất nhà, mất xe, là sống dở, chết dở. Trong khi đó, ở xứ ta, người nào cũng có thể vào quán nhậu, miễn là có tiền. Đó là biểu hiện của một nền văn minh… nhậu.

Nếu xét dưới góc độ kinh tế, chúng ta đang tụt hậu khoảng 3-4 thập kỷ so với những quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nhưng, tốc độ ăn nhậu, hưởng thụ của chúng ta lại đang gấp họ rất nhiều lần. Bằng chứng là các nhà máy bia vẫn không ngừng mọc lên hay chí ít là “mở rộng sản xuất”, hàng chục triệu lít bia tiêu thụ mỗi năm.
 
Không ai cấm được hưởng thụ, được ăn nhậu nhưng nếu điều đó lạm vào quỹ thời gian công sở, vào quỹ thời gian sản xuất thì đó là một sự tụt hậu dây chuyền không thể chấp nhận. Sẽ là khó biện minh, nếu việc ăn nhậu trở thành một “thói quen khó bỏ” và việc “ăn cắp” thời gian đã trở thành bệnh kinh niên. Sự tụt hậu, khi đó sẽ còn là một nỗi xấu hổ vì nó là do chúng ta, chứ không phải ai khác tạo nên.
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.