Anh chồng cho thêm vợ chồng tôi 1 tỷ xây nhà nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi nản chí

| Tâm sự

Anh chồng tôi nổi tiếng là kĩ càng, khó tính và hơi đanh đá. Vì thế nên đã hơn 40 tuổi, anh ấy vẫn chưa lấy vợ dù nhà cửa, xe cộ đã có đầy đủ hết. Bố mẹ chồng tôi lo lắm, cứ hối thúc chuyện cưới hỏi nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.

Hôm chủ nhật tuần trước, vợ chồng tôi bàn chuyện xây nhà mới với cả nhà chồng. Lúc đó có anh chồng cũng đang ngồi uống cà phê chung. Anh ấy vội nhận thầu cả công trình nhà tôi. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ một chủ thầu chuyên nhận những công trình lớn lại nhận xây dựng một căn hộ chưa tới 1 tỷ của mình.

Bố mẹ chồng thấy anh ấy nhận xây nhà cho vợ chồng tôi thì mừng lắm. Bởi anh ấy nổi tiếng là chủ thầu có tâm, có tài khi xây dựng nhà nào cũng đẹp đẽ, độc đáo và chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ. Có nhiều người đến mời anh thầu nhà mà anh còn không nhận làm vì có quá nhiều công trình khác.

Nhưng rồi anh chồng tiếp lời. Anh ấy nói anh ấy sẽ bỏ vào 1 tỷ nữa để xây căn nhà thật khang trang, sau đó vợ chồng tôi chỉ cần để cho anh ấy một phòng là đủ. Như thế cũng có nghĩa là sau khi căn nhà hoàn thiện, anh chồng sẽ chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi chứ không sống chung với bố mẹ chồng nữa.

Anh chồng lý giải là muốn ở với chúng tôi, cùng chăm sóc 2 đứa cháu để sau này có chỗ nương tựa lúc về già chứ anh ấy kiên quyết không lấy vợ. Mặc dù chồng tôi đồng ý nhưng tôi không muốn. Tính anh chồng, tôi hiểu rất rõ. Anh ấy không phải là người dễ sống cùng khi mà đến mẹ chồng tôi cũng hay kêu than.

Mà anh chồng đã ngỏ lời, chẳng lẽ chúng tôi từ chối. Nếu từ chối, chỉ sợ tình cảm anh em bị rạn nứt. Tôi đau đầu vì chẳng biết phải nói sao cho ổn thỏa, hài lòng anh chồng nữa. Mong mọi người cho vợ chồng tôi lời khuyên với.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.