Anh hứa sẽ bỏ vợ để cưới tôi

| Tâm sự

Anh nói vợ chồng anh không hạnh phúc nhưng vì các con và chưa tìm được ai ưng ý nên anh phải chịu đựng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Tôi 32 tuổi, có công việc ổn định nhưng chưa có gia đình, gần đây tôi có quen một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, anh là người đàn ông thành đạt, nhưng anh đã có vợ và 2 đứa con, một trai một gái. Các con anh đều đã lớn, một đứa đã tốt nghiệp đại học, còn một đứa mới vào đại học năm đầu tiên.

Anh nói với tôi vợ chồng anh sống không hạnh phúc, bao nhiêu năm nay sống với nhau chỉ vì trách nhiệm với các con, chứ cả ngày không chuyện trò, hỏi han gì nhau. Vợ cũng chẳng quan tâm gì đến anh, anh đi đâu, làm gì chị cũng chẳng thèm để ý.

Vợ anh cũng là người thành đạt, không phụ thuộc kinh tế vào chồng, nên tiền bạc cũng của ai có người ấy giữ, không liên quan gì đến nhau cả. Vợ anh nhiều lần còn viết đơn ly hôn rồi bắt anh ký nhưng anh không chịu, anh còn đưa cho tôi xem cả 5 lá đơn ly hôn do vợ anh viết và ký sẵn để chứng minh những lời mình nói là không hề sai.

Anh nói chán ngấy cuộc sống như vậy rồi, nhưng vì các con, vì chưa tìm được người phụ nữ nào ưng ý nên anh vẫn sống như vậy cho đến khi gặp tôi. Anh thấy tôi phù hợp với anh về mọi thứ, và nếu tôi đồng ý thì đợi một thời gian nữa anh sẽ chia tay với vợ để cưới tôi.

Tôi đã ngoài 30 tuổi, cũng chẳng còn trẻ trung, xinh đẹp, cũng chẳng còn thời gian để mà kén chọn người như ý của mình. Nhưng liệu tôi có tin được vào những lời anh nói hay không?.

Theo Hà/Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.