Anh tôi vừa mất được một tháng, chị dâu liền 'hiện nguyên hình'

| Tâm sự

Anh tôi qua đời chưa được bao lâu, chị dâu đã có những việc làm khiến gia đình tôi phải đau đầu.

Anh trai tôi từng là Giám đốc công ty, kiếm được rất nhiều tiền, chị dâu không phải đi làm, chỉ việc ở nhà nuôi con. Tuy gia đình giàu có nhưng chị chi tiêu rất tiết kiệm, ăn mặc cũng giản dị, vì thế anh tôi càng yêu vợ nhiều hơn. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mãi ở lại với anh chị, nào ngờ sự ra đi đột ngột của anh trai tôi là cú sốc quá lớn với gia đình.

2 tháng trước, anh tôi mất, chị dâu khóc ngất nhiều lần, cả nhà tôi cũng đau khổ. Nhiều ngày sau đó, mẹ tôi luôn ở bên cạnh động viên chăm sóc chị dâu, mong chị sớm vượt qua.

Thế nhưng một tháng nay chị dâu thay đổi đến chóng mặt, chị đi mua sắm mỗi tuần, lần nào cũng rủ tôi đi để chọn đồ giúp. Mỗi lần thanh toán hóa đơn hết hơn 10 triệu mà tôi nóng cả ruột gan.

Tôi khuyên chị ấy đừng lãng phí tiền vào những thứ phù phiếm, để tiền đó nuôi các cháu ăn học. Thế nhưng chị nói là ngày anh tôi còn sống, có nhiều tiền không được tiêu, bây giờ anh mất rồi, chẳng ai có thể ngăn cản được chị.

Anh tôi vừa mất được một tháng, chị dâu liền hiện nguyên hình - Ảnh 1.
Chị nói là tôi không có quyền hành gì, vui vẻ thì còn nói chuyện tử tế, còn cau có khó chịu xin mời về. (Ảnh minh họa)

Chị thường xuyên gửi hai đứa con đang học tiểu học qua bên nhà bà nội trông coi giúp, còn bản thân chị đi tụ tập đàm đúm với bạn bè.

Chị kết giao với rất nhiều người bạn, cả nam và nữ. Nhiều lần tôi còn bắt gặp chị đưa cả trai về nhà ngủ. Tôi ra sức ngăn cản thì chị nói là tôi không có quyền hành gì, vui vẻ thì còn nói chuyện tử tế, còn cau có khó chịu xin mời về.

Anh trai mất rồi, tôi chẳng có quyền gì can vào chuyện yêu đương của chị. Nhưng nhìn người bạn trai của chị đưa về ăn ngủ mà tôi nhức mắt chịu không nổi. Anh ta mình đầy xăm trổ, ngồi bên chị dâu nhưng mắt liếc đưa tình với tôi, nhìn mà nổi cả da gà. Chị dâu hơn cậu thanh niên đó gần 10 tuổi, cả hai chẳng có nghề nghiệp gì, tất cả đang sống bằng đồng tiền của anh tôi để lại.

Cứ đà chi tiêu vô lối, sống buông thả thế này, sớm muộn gì chị dâu cũng trắng tay, rồi chị sẽ bỏ rơi các cháu đi theo tiếng gọi tình yêu. Rất thất vọng về chị dâu nhưng tôi thật sự không biết phải khuyên bảo chị thế nào để đi đúng đường nữa? Mọi người giúp tôi với?

(vanphuong...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.