Bà chủ tiệm vàng vay 2 tỉ rồi… “xù”
Tin tưởng bà Út là chủ tiệm vàng Anh Ngọc ở Chợ Đầm lại ở gần nhà nên anh Nhựt rút tiền cho vay. Nhưng chỉ 1 ngày sau, bà Út kêu anh đến nhà và tuyên bố… “vỡ nợ”, không có khả năng trả lại 2 tỉ đồng.
Tin tưởng bà Út là chủ tiệm vàng Anh Ngọc ở Chợ Đầm lại ở gần nhà nên anh Nhựt rút tiền cho vay. Nhưng chỉ 1 ngày sau, bà Út kêu anh đến nhà và tuyên bố… “vỡ nợ”, không có khả năng trả lại 2 tỉ đồng.
Sau khi xác minh với Ngân hàng Công thương, biết bà Út nói dối, anh Nhựt nhiều lần yêu cầu trả lại tiền nhưng bà Út không những không trả mà còn thách thức: “Cô không có tiền trả cho con. Cô chấp nhận lừa đảo, cô còn mạng già này, con muốn làm gì thì làm”.
Đòi không xong, anh Nhựt liên tục năn nỉ bà Út trả tiền với hy vọng “còn nước còn tát”. Ngày 19/10/2012, bà Út giao cho anh Nhựt một gói trang sức và đến ngày 31/10/2012, bà ta dắt mối bán món đồ này được 500 triệu đồng, còn lại 1,5 tỉ đồng thì tuyên bố “xù”. Anh Nhựt buộc lòng phải làm đơn tố cáo đến công an.