Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba người chung một bát cơm

Thứ tư, 07:09 19/08/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Đã bước sang tuổi 67, bệnh tật quanh năm nhưng ông Nguyễn Văn Lộc và bà Trần Thị Mít ở thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị vẫn phải vật lộn mưu sinh để nuôi 2 đứa con tật nguyền. Thu nhập từ công việc kiếm củi trên rừng của người chồng bữa có bữa không khiến cuộc sống của 4 con người trở nên lay lắt trong buồn tủi và nghèo đói.

Kiếm củi nuôi con

Ngôi nhà của gia đình ông Lộc, bà Mít nằm khuất sâu trong thôn Phương An 2, lụp xụp và gợi cảm giác cô đơn đến lạ. Lúc chúng tôi đến, chỉ có bà Mít và 2 đứa con tật nguyền ở nhà. Cả 2 đứa nằm trên giường, không một mảnh vải che thân.

Thấy có khách, bà Mít vội đi lấy quần áo mặc cho con. Bà làm tỉ mỉ, tay làm miệng giải thích cho chúng tôi hiểu về nỗi khổ của bà: “Chúng nó không chịu mặc vì có quần áo trên người lại la hét, đập phá, rồi đái ỉa lung tung. 30 năm nay, vợ chồng tôi cũng chán nản và kiệt sức rồi, nhưng không có cách nào để thay đổi hoàn cảnh chú ạ”.

Vừa kể, những giọt nước mắt của bà Mít cứ lăn dài trên đôi gò má đã chằng chịt những nếp nhăn của thời gian. Bà cho biết, hai vợ chồng sinh được 3 đứa con đều chân tay teo tóp, không đứa nào đi được. Nhà nghèo quá, biết con bị bệnh thì cũng chỉ để vậy, cả 3 đứa lớn lên về thân xác chứ không có trưởng thành về nhận thức, nên nỗi khó nhọc lại chất chồng lên đôi vai của cha mẹ.
 

Hơn 30 năm qua, họ sống trong cô đơn, buồn tủi...


Khi sinh đứa đầu lòng, bà Mít ôm con khóc suốt ngày. Nhưng nhờ ông Lộc động viên, bà cũng vơi bớt phần nào đau khổ. Bà nhớ lại: “Lúc sinh ra, nó cũng trắng trẻo, xinh xắn, nhưng 2 năm sau cơ thể bị còi cọc, xương không phát triển, dần bị liệt rồi chỉ biết nằm một chỗ, 4 năm sau thì nó chết”.

Đến khi sinh tiếp Nguyễn Văn Lanh (năm 1982), Nguyễn Văn Trường (năm 1988) đều xuất hiện những triệu chứng giống người anh trước đó: Người mềm nhũn, èo uột, liệt hoàn toàn, thần kinh điên loạn... thì hy vọng về một mái ấm với những đứa con của ông bà tắt ngấm trong sự dằn vặt, đau khổ. 30 năm qua, bà Mít ví những đứa con của mình như những con rắn vô tri, chỉ biết trườn bò trong nhà, việc ăn uống, vệ sinh phải cậy nhờ cha mẹ.

Đúng lúc ấy ông Lộc đi kiếm củi về. Ông Lộc người nhỏ thó, gầy và đen. Những gánh củi kiếm được hàng ngày của ông là nguồn thu nhập chính nuôi 4 miệng ăn trong nhà. Ngày nắng ấm, ông vào rừng được thì không phải lo cái ăn, còn hôm mưa dầm gió rét, ngồi bó gối trong nhà bà Mít nhiều lần phải sang nhà hàng xóm vay gạo.

Nhịp sống buồn

Theo lời bà Mít, những đứa con của họ sống như cái xác không hồn, chỉ biết nằm bẹp giữa nhà mà la hét, đập phá. “Những lúc không lên cơn chúng hiền lắm, suốt ngày chỉ đòi ăn thôi. Nhìn chúng què quặt thế chứ ăn nhiều lắm đấy, nhiều bữa ăn không no, chúng “quậy” hoài” - bà Mít kể.

Hơn 30 năm, mỗi bữa cơm, cả 3 mẹ con đều dùng chung một cái bát lớn. Bà Mít vừa ăn, vừa đút cho con. Nhưng khổ nhất là chuyện vệ sinh tắm rửa, phải có chồng phụ một tay bà mới làm được. Cơ thể con bốc mùi, bà Mít dỗ mãi con mới chịu vào tắm. Nhưng vừa dội được vài gáo nước, nó vùng bỏ chạy, có khi còn đẩy ông bà ngã chỏng chơ. Đó là chưa kể những ngày mùa đông rét mướt, việc vệ sinh cho 2 đứa con như là một cực hình đối với họ.
 

Chăm sóc con trở thành gánh nặng vì ông Lộc đã tuổi cao sức yếu.


Giờ đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, đối với nhiều người đã có cháu để bế bồng, thì hai vợ chồng già vẫn phải bồng bế những đứa con gần 30 tuổi của mình. “Nhiều lần thấy hàng xóm sum họp, quây quần bên nhau tôi chỉ biết ôm con khóc, rồi ao ước mình được như người ta. Vợ chồng tôi nay đã già yếu lắm rồi, bệnh tật thì liên miên, nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào gánh củi của ông và mấy cây hồ tiêu trong vườn, bấp bênh lắm”-  bà Mít nói.

Hiện tại, 2 đứa con của ông bà đều được hưởng trở cấp 120.000 đồng/tháng. Số tiền dù không nhiều nhưng cũng góp thêm được phần nào để ông bà đi mua thuốc cho con. Ông Lộc phân trần: “Nếu không uống thuốc liên tục, chúng lên cơn dữ lắm. Bác sĩ bảo uống thuốc thần kinh với an thần phải kèm với thuốc bổ mới tốt, nhưng nhà tôi nghèo quá chẳng có tiền mua thuốc bổ cho con. Mấy lần tôi cầm sổ hộ nghèo đi xin ít thuốc nhưng người ta bảo không có”.

Trong căn nhà thấp tè, không có vật dụng gì đáng giá, bà Mít cứ ôm con vào lòng mà khóc, ông Lộc cũng đi đi lại lại giúp bà dỗ dành 2 “đứa bé”. Gần 30 năm qua, nhịp cuộc sống của họ vẫn vậy, nghèo đói, cô đơn và bế tắc đến tận cùng.
 
Hoàng Vững – Tiến Tân
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Điều đáng sợ nhất của hôn nhân tuổi trung niên

Điều đáng sợ nhất của hôn nhân tuổi trung niên

Gia đình - 17 phút trước

Tìm hiểu những thực tế đáng sợ về hôn nhân tuổi trung niên và cách vượt qua chúng

Chàng rể người Bỉ yêu Việt Nam, tiết lộ điều không ngờ về món phở

Chàng rể người Bỉ yêu Việt Nam, tiết lộ điều không ngờ về món phở

Chuyện vợ chồng - 56 phút trước

Chàng rể người Bỉ thích ăn nhiều món Việt Nam nhưng trong đó không có phở.

4 cung hoàng đạo cứng đầu cứng cổ, không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác

4 cung hoàng đạo cứng đầu cứng cổ, không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Dù đó là lời khuyên có ích, 4 cung hoàng đạo này vẫn nhất quyết không chịu thay đổi bản thân mình để tốt hơn.

Đưa vợ đến sân bay, chồng bất ngờ phát hiện vợ ngoại tình rồi sốc khi thấy hình ảnh kẻ thứ 3

Đưa vợ đến sân bay, chồng bất ngờ phát hiện vợ ngoại tình rồi sốc khi thấy hình ảnh kẻ thứ 3

Gia đình - 2 giờ trước

Người chồng không thể tin nổi người vợ mình rất yêu thương và trân trọng lại có thể phản bội anh trắng trợn như vậy nên đã bật khóc trong bãi đậu xe.

Người thông minh luôn biết sử dụng quy tắc 'phép trừ' để có vòng tròn bạn bè chất lượng

Người thông minh luôn biết sử dụng quy tắc 'phép trừ' để có vòng tròn bạn bè chất lượng

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Để có những mối quan hệ chất lượng, hãy mạnh dạn làm "phép trừ" thích hợp cho vòng kết nối bạn bè dựa theo 4 quy tắc dưới đây.

Được cầu hôn, cô gái sợ tái mặt khi bạn trai nói ''chồng nội trợ, vợ kiếm tiền'

Được cầu hôn, cô gái sợ tái mặt khi bạn trai nói ''chồng nội trợ, vợ kiếm tiền'

Gia đình - 7 giờ trước

Sau khi quỳ xuống cầu hôn, bạn trai khiến Tiểu Tuyết choáng váng và sợ hết hồn khi nói anh sẽ nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, còn cô làm việc lo kinh tế gia đình.

Mẹ đơn thân TPHCM lấy chồng kém 15 tuổi: Đi quá nửa cuộc đời mới gặp đúng người

Mẹ đơn thân TPHCM lấy chồng kém 15 tuổi: Đi quá nửa cuộc đời mới gặp đúng người

Gia đình - 11 giờ trước

Sự hòa hợp về tâm hồn khiến họ bỏ qua khoảng cách tuổi tác. Lấy chồng kém 15 tuổi, mẹ đơn thân khẳng định: “Tuổi tác không thể ngăn cản tình yêu chân thành”.

Mẹ đột nhiên làm xét nghiệm ADN mới phát hiện ra bí mật vài chục năm mà ông nội giấu kín

Mẹ đột nhiên làm xét nghiệm ADN mới phát hiện ra bí mật vài chục năm mà ông nội giấu kín

Gia đình - 12 giờ trước

Câu chuyện hy hữu này được chia sẻ bởi con gái của một người phụ nữ được đăng trên diễn đàn Reddit.

Cách cha mẹ Do Thái dạy con về tư duy tài chính và kỹ năng kiếm tiền từ 3 tuổi

Cách cha mẹ Do Thái dạy con về tư duy tài chính và kỹ năng kiếm tiền từ 3 tuổi

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Ở những nước phát triển, việc cho trẻ tiếp cận với các kênh giáo dục tài chính được áp dụng từ sớm. Người Do Thái còn lấy tiếng leng keng của đồng tiền để mừng trẻ ra đời.

Thấy vợ nhận được tin nhắn “chồng em có nhà không”, người đàn ông làm một việc khiến bản thân phải trả giá

Thấy vợ nhận được tin nhắn “chồng em có nhà không”, người đàn ông làm một việc khiến bản thân phải trả giá

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vì một khoảnh khắc quá nóng giận, người này đã gây ra tai họa cho hai gia đình.

Top