Bà Phương Hằng tuyên bố sẽ đích thân đến 'Tịnh thất Bồng Lai' nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng

| Xã hội

Tối 1/11, bà Phương Hằng nhắn nhủ đến ông Lê Tùng Vân nếu ông không lên tiếng, nữ doanh nhân sẽ đến thăm “Tịnh thất Bồng Lai”.

Liên quan đến lùm xùm về "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ"), tối 1/11, bà Phương Hằng đã có chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân có dấu tích xanh.

Theo đó, bà chủ của khu du lịch Đại Nam cho biết nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng, vào thứ 5, nữ doanh nhân sẽ đích thân lên "thăm" "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Bà Phương Hằng tuyên bố sẽ đích thân đến 'Tịnh thất Bồng Lai' nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng - Ảnh 1.

"Nếu ‘thầy ông nội’ (ông Lê Tùng Vân – PV) không lên tiếng, thứ Nam tôi sẽ thông báo chính quyền, sẽ đến "thăm" ‘thầy ông nội’ để học cách ‘thành Phật’ nhé", bà Phương Hằng chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, bà chủ của khu du lịch Đại Nam cho biết sẽ thuê một đoàn bác sĩ đến "Thiền am bên bờ vũ trụ" lấy máu của ông Lê Tùng Vân và 10 người tại đây để xét nghiệm ADN. Đồng thời, nếu thông tin có gì sai lệch, không đúng, vu oan cho ông Vân, nữ doanh nhân sẽ tặng ông 20 tỷ để bù đắp danh dự.

Bà Phương Hằng tuyên bố sẽ đích thân đến 'Tịnh thất Bồng Lai' nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng - Ảnh 2.

Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Thiền am bên bờ vũ trụ"

Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân lên tiếng cho biết chỉ đồng ý xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng chứ không chấp nhận xét nghiệm với những người khác.

Sau đó, bà Phương Hằng tiếp tục lên tiếng gay gắt, đề nghị ông Lê Tùng Vân xét nghiệm ADN với những người ở "Thiền am bên bờ vũ trụ" để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu có gì oan sai hoặc không đúng, nữ doanh nhân sẵn sàng đền bù 300 tỷ tiền danh dự cho ông. Đến nay, ông Lê Tùng Vân vẫn chưa lên tiếng trước đề nghị của bà Phương Hằng.

Hiện tại, những lùm xùm xung quanh "Thiền am bên bờ vũ trụ" và bà Phương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)

Lê Thanh Minh Tùng "hé lộ" quy tắc đặc biệt trong gia đình ông Lê Tùng Vân và kể về tuổi thơ bị đánh đập của mìnhLê Thanh Minh Tùng 'hé lộ' quy tắc đặc biệt trong gia đình ông Lê Tùng Vân và kể về tuổi thơ bị đánh đập của mình

Theo chia sẻ của anh Lê Thanh Minh Tùng, hồi học lớp 8 lớp 9 anh thường xuyên bị ông Lê Tùng Vân đánh đập. Và đó cũng là nguyên do khiến anh bỏ đi lang thang, theo "đám bụi đời" và vi phạm pháp luật.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.