Bác sĩ, bệnh nhân chống chọi với lụt trong bệnh viện
Bệnh nhân xách dép, xắn quần lội bì bõm trong viện, nhân viên y tế phải chuẩn bị bao cát chắn trước cửa khoa cho nước khỏi tràn vào... là những hình ảnh tại Bệnh viện E, Viện 103 sáng nay, sau 2 ngày Hà Nội mưa lớn.
Một số khu như nhà F, E, B, gồm các khoa khám bệnh, cấp cứu, sản, bị ngập nặng nhất, nước tràn cả vào phòng bệnh nhân. Sáng 9/8, mực nước đo được trong sân này khoảng 60 cm, đã rút khá nhiều so với chiều hôm trước.
Các bác sĩ, nhân viên bệnh viện phải tự khơi thông các cống rãnh trong viện để nước thoát bớt, đồng thời đóng các bao cát, chặn trước cửa khoa, phòng để ngăn nước từ sân tràn vào bên trong.
Loại xe cáng có bánh này cũng được tận dụng để vận chuyển đồ, trang thiết bị y tế giữa các khoa phòng trong bệnh viện khi nước ngập khắp sân.
Chàng trai tên Nghĩa này đến viện khám vì đau chân. Giữa cảnh nước ngập mênh mông, để đi được từ phòng khám đến nơi xét nghiệm, Nghĩa phải mất hết 20 phút, trong lòng nơm nớp bước vào ổ gà hay nước bẩn.
Một bệnh nhân cao tuổi phải xách dép lội nước bì bõm trong sân bệnh viện. Ông cho biết, sáng nay lượng nước đã rút một nửa so với chiều qua.
Do mưa lớn, máy bơm hỏng, Bệnh viện E mất nước từ chiều qua đến 9h sáng nay. Bệnh nhân, người nhà phải lội ra ngoài ăn, mua nước về lau rửa. Trong ảnh là bà mẹ dân tộc người Lao Cai, ngày 3 lần địu con 17 tháng tuổi (chuẩn bị mổ tim) lội nước ra ngoài ăn.
Theo VnExpress