Bài thơ "Gọi tìm đồng đội" viết về 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trên đường đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động mạnh

| Xã hội

Bài thơ “gọi tìm đồng đội” viết về việc tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động cộng đồng mạng.

Mới đây, bài thơ "gọi tìm đồng đội" viết về việc lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng.

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lở

13 con người dễ bị vùi đâu đó

13 chiến sĩ vượt núi đi cứu người...

Còn ai không?

Đồng đội ơi...

Hãy đáp lại một lời thôi cũng được

Một lời thôi...yếu ớt

Chúng tôi ở đây! Đồng đội ơi...

Cả nước đang hướng về thấp thỏm Huế ơi...

Khúc ruột miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Trên núi thẳm rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước

Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"

Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi

Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng

Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển

Đồng đội ơi, nghe tiếng... tìm về

Đừng nằm dưới đất kia

Đừng trôi theo lũ ống

Đừng từ bỏ hi vọng mong manh về sự sống

Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm

Về đi nhé các anh đừng lặng im!.

Thơ: Bùi Đời

Được biết, tác giả bài thơ là nhà báo Bùi Tiến (quê Hà Tĩnh). Tác giả chia sẻ, khi đang ngồi trên xe từ Hà Nội về Hà Tĩnh, anh xem đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng vũ trang tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại khu vực trạm kiểm lâm 67. Nơi đây là điểm dừng chân của 13 cán bộ, chiến sĩ trên đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 để thực hiện công tác cứu hộ.

Bài thơ Gọi tìm đồng đội viết về 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trên đường đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động mạnh - Ảnh 2.

Vụ sạt lở đất bất ngờ đổ xuống đã vùi lấp Trạm kiểm lâm 67, không còn để lại một dấu tích. Lực lượng chức năng đang nổ lực ngày đêm tìm kiếm 13 người cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài thơ nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận chia sẻ buồn đau, mất mát với con người miền Trung sau trận mưa lũ. Cộng đồng mạng cầu mong, hi vọng 13 cán bộ, chiến sĩ sẽ bình an trở về.

Bài thơ Gọi tìm đồng đội viết về 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trên đường đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gây xúc động mạnh - Ảnh 3.

Trạm kiểm lâm 67 - nơi 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích sau khi bị lũ ống quét qua.

Liên quan đến sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 19 người mất tích và 1 nạn nhân tử vong.

Trước đó, nhận được tin báo thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) gặp sự cố sạt lở, hơn 10 người mất liên lạc.

Lực lượng chức năng đã cử một đoàn công tác gồm 21 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để xác minh thông tin, cứu hộ cứu nạn.

Khi đoàn nghỉ chân tại khu vực Trạm kiểm lâm 67 thì bất ngờ bị sạt lở đất, vùi lấp không để lại một dấu tích. 8 cán bộ, chiến sĩ may mắn thoát nạn nhưng 13 người khác mất tích.

Đến sáng nay 15/10, lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực tìm kiếm.

Nhã Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.