Bạn bè tiếc thương nam thanh niên bị đâm chết oan trong đêm
GiadinhNet – Khi bị rượt đuổi, một thanh niên chạy vào nhà trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) để trốn. Nghe tiếng ồn ào, anh P. ở trong nhà chạy ra xem thì bất ngờ bị đâm chết.
Tối 17/1, tại một ngôi nhà trên đường Lê Duẩn (Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30, một số người thấy hai nam thanh niên rượt đuổi đánh một nam thanh niên khác. Người bị đuổi chạy vào một ngôi nhà trên đường Lê Duẩn để ẩn núp. Nghe tiếng ồn ào, anh Trần Nguyễn Anh P. (21 tuổi, trú đường Lê Duẩn, Đà Nẵng, sống trong ngôi nhà mà nam thanh niên chạy vào núp) chạy ra xem thì bất ngờ bị hai thanh niên dùng dao đâm vào người.
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường trong đêm phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Đ.H
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra và bị đâm bất ngờ nên anh P. tránh không kịp, tử vong trên đường đi cấp cứu. Thông tin cho biết, anh P. bị đâm trúng tim.
Hai nam thanh niên sau khi đâm nhầm người xong thì lên xe máy bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.
Được biết, anh P. đang là sinh viên năm thứ ba một trường đại học trên địa bàn. Sau khi biết tin bạn mình bị đâm chết oan, nhiều sinh viên lên Facebook bày tỏ niềm tiếc thương.
Bạn T.V xót xa: “Nghe mà như sét đánh ngang tai. Dù sao cũng một thời đã qua. Hãy yên nghỉ nhé bạn tôi. Thật sự không ngờ, nghe mà rụng rời chân tay. Bạn ra đi oan lắm…”.
Hiện Công an Đà Nẵng đang ráo riết truy tìm hai đối tượng.
Đức Hoàng