Bạn gái vẫn nhớ tới người không có tình cảm với cô ấy

| Tâm sự

Có lúc đang nằm ôm tôi, cô ấy thổ lộ là sợ làm tôi buồn, hỏi tôi có ai yêu một lúc 2 người không?

Tôi 30 tuổi, công việc có thể nói là tạm ổn nhưng chưa có gì trong tay, đi làm ở thành phố khác, đang ở trọ. Người yêu 25 tuổi, khá trầm tính, tính tình tốt, thật thà, cùng quê, cùng trọ, công việc không được tốt lắm, tôi có gợi ý chuyển công việc khác để tăng thu nhập cũng như va chạm và học hỏi thêm, nhưng cô ấy chưa đồng ý vì nói còn học được nhiều thứ ở công ty này. Trước đây, tôi cũng trải qua nhiều cuộc tình nhưng chẳng đi đến đâu, đến lúc chuyển tới chỗ trọ này thì tôi gặp và có tình cảm với bạn gái. Lúc tôi theo đuổi cô ấy đang thích một người khác cùng công ty. Cô ấy kể đã thổ lộ cho người đó biết nhưng không có kết quả gì.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau nhiều tháng cưa cẩm, cô ấy chấp nhận làm người yêu tôi, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn nghĩ về người con trai đó dù đã bên tôi mấy tháng nay. Giờ bọn tôi vẫn ở bên nhau, đi làm nhắn tin với nhau những lúc rảnh, rồi nấu cơm ăn cùng nhau, lúc nào cũng tình cảm, quấn nhau không rời. Có điều mỗi lần nghe một bài hát buồn hay xem một đoạn clip nói về chuyện tình yêu ly tan, đơn phương... thì cô ấy rất tâm trạng, rũ xuống làm tôi thấy đau lòng. Có lúc đang nằm ôm tôi, cô ấy thổ lộ là sợ làm tôi buồn, hỏi tôi có ai yêu một lúc 2 người không? Tôi hỏi thì cô ấy khóc, tôi nói còn thương người đó không thì nói không biết, hỏi gì cũng nói không biết và khóc. Những lúc như thế tôi rất chán chường, đòi chia tay thì cô ấy không chịu, nói yêu tôi, rất sợ mất tôi, cảm thấy hạnh phúc và thoải mái không lo lắng gì khi ở bên cạnh tôi. Cả hai cũng đều nghĩ sau này sẽ cưới nhau.

Tối qua, lúc đang nằm nói chuyện thì tôi nhắc tới người đó, thế là cô ấy khóc. Tôi gặng hỏi cô ấy nói không biết có quên được người đó không, nhưng 2 người họ chỉ mới biết nhau khi cô ấy vào công ty đó làm, cũng chỉ đi chơi với nhau bình thường. Những lần như thế là do cô ấy chủ động rủ chứ người kia không có thái độ gì, dù người kia nói cũng có tình cảm với cô ấy. Tôi cảm thấy rất bất an, tính tôi hay suy nghĩ, lo sợ, lại nói thẳng chứ ít khi nhịn trong lòng, không biết cuộc tình này rồi sẽ như thế nào, cô ấy thì lo sau này tôi hay nhắc tới người đó làm cô ấy khổ. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục dành tình yêu cho cô ấy để cô ấy hiểu ra và chỉ yêu mỗi mình tôi không, hay là hai người nên xa nhau một thời gian để nhìn lại vấn đề, xem lại tình cảm của nhau. Cảm ơn mọi người tư vấn.

Theo Luân/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.