Bạn trai đập nát điện thoại của tôi vì ghen

| Tâm sự

Nhìn thấy đàn ông nhắn tin cho tôi, anh ta cho rằng tôi là kẻ phản bội và đập điện thoại, 'tặng' tôi một bạt tai đau điếng người.

Tôi đang cảm thấy rất buồn và mất định hướng với cuộc tình của mình. Năm nay tôi 25 tuổi, quen người yêu lớn hơn 3 tuổi, cả hai chúng tôi đều có công ăn việc làm. Chúng tôi đã tìm hiểu nhau được 6 tháng, đều trầm tính, từng chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm.

3 tháng đầu quen nhau, tôi thấy chuyện tình yêu của mình đẹp như "cổ tích". Tuy nhiên, bây giờ tần suất cãi nhau của chúng tôi ngày càng nhiều. Chủ yếu là do cả hai đều cộc cằn và có lẽ do chúng tôi chưa hết ám ảnh về việc từng bị người yêu cũ "cắm sừng". Vì thế, chúng tôi chưa thể dành trọn niềm tin cho nhau. Cách đây vài hôm, một người đồng nghiệp mới vào công ty nhắn tin cho tôi, vì phép lịch sự nên tôi nhắn lại. Thế nhưng anh lại kiểm tra điện thoại của tôi, tra hỏi những nội dung của đoạn hội thoại. Sau đó, biết bạn trai hay ghen nên tôi đã xóa những dòng tin nhắn. Vì thế, anh sinh nghi và liền cãi nhau với tôi. Lúc ấy, tôi thì tức, còn anh vì quá ghen nên đập điện thoại của tôi, tát tôi và đòi chia tay. Tuy nhiên, anh ta vẫn chở tôi về nhà, trò chuyện rất lâu và quyết định hàn gắn. Tôi đồng ý bỏ qua nhưng không thể quên cái tát mà anh ta đã "tặng" mình.

Vì buồn nên tôi thay ảnh đại diện facebook, chỉ để hình chính mình. Ngày hôm sau, anh gọi điện, nói từ biệt tôi, bảo hành động thay ảnh của tôi giống như lời chia tay khiến anh rất sốc. Nhưng sau đó, anh bình tĩnh lại và chúng tôi làm hòa. Tôi biết chúng tôi dành tình cảm cho nhau rất nhiều nhưng mỗi lần cãi vã cả hai đều rất mệt mỏi.

Trừ chuyện ghen tuông của anh, chúng tôi hợp nhau về quan điểm sống, anh rất chiều và yêu tôi, làm cho tôi cảm thấy anh có thể làm mọi việc vì tôi, cả hai cũng đã ra mắt gia đình đôi bên. Bây giờ tôi đang cố gắng nhẫn nhịn, khuyên người yêu nhưng rất sợ sau này không còn đủ sức chịu đựng vì quá mệt mỏi. Rất mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.