Bạn trai mới quen chỉ trả tiền ăn của mình khi đi ăn cùng tôi

| Tâm sự

Mới gặp nhau lần đầu nhưng bạn trai đã khá sòng phẳng khi chia tiền ăn và cà phê. Tôi cảm thấy ngại ngần khi tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông như vậy

Tôi năm nay 35 tuổi nhưng chưa trải qua mối tình chính thức nào. Từ bé đến giờ, tôi chỉ tập trung và học hành và phát triển sự nghiệp. Hiện tại  tôi đã có bằng Tiến sỹ và đang làm ở một viện nghiên cứu đúng sở thích của mình. Đến tuổi này, tôi bắt đầu ngại các mối quan hệ nam nữ nhưng bố mẹ giục giã vì các anh chị em tôi đều yên bề gia thất.

Bạn trai mới quen chỉ trả tiền ăn của mình khi đi ăn cùng tôi - Ảnh 1.

Cả bữa ăn và cà phê sau đó, anh ấy chỉ trả một nửa số tiền khiến tôi khá bất ngờ (ảnh minh họa: AI)

Nhưng thực sự để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương ở độ tuổi này với tôi thật khó vì tôi vẫn phần lớn thời gian dành cho việc nghiên cứu. Và hơn nữa, những người đàn ông có bằng cấp thấp hơn có vẻ ngại khi tiếp xúc với tôi, còn những người hơn tôi thì lại hiếm mà đều đã có gia đình.

Mới đây, bạn bè giới thiệu cho tôi một anh hơn 2 tuổi, là giảng viên ở một trường Đại học có tiếng trong nước. Nhìn hình thức và mọi thứ có vẻ phù hợp nên tôi đồng ý gặp mặt. Buổi đầu gặp mặt, chúng tôi đi ăn cùng nhau, anh nói chuyện khá thẳng thắn về ý định tìm một người để xác định lâu dài. Anh nói hai chúng tôi có nhiều điểm chung, nên cho nhau cơ hội.

Nhưng sau bữa ăn đó, thực sự tôi chưa biết có nên gặp lại anh giảng viên nữa hay không vì thấy nhiều thứ còn suy nghĩ. Cả bữa ăn và cà phê sau đó, anh ấy chỉ trả một nửa số tiền khiến tôi khá bất ngờ. Nếu anh ấy sống lâu ở nước ngoài mới về nước thì tôi không mấy ngạc nhiên, nhưng đây anh ấy giảng dạy ở trong nước lâu rồi, khiến tôi thấy ngại ngần.

Bạn bè và mọi người đều khen người bạn trai mới quen và vun vào cho chúng tôi, anh ấy cũng thường xuyên gọi điện rủ tôi đi ăn, đi du lịch nhưng nghĩ đến cuộc hẹn đầu tiên tôi lại chưa sẵn sàng.

Mong mọi người cho lời khuyên tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Về nhà bạn trai ra mắt, cô gái "hết hồn" vì 6 người chung 1 bát nước chấmVề nhà bạn trai ra mắt, cô gái 'hết hồn' vì 6 người chung 1 bát nước chấm

Ngồi vào mâm cơm, nhìn cả nhà bạn trai 6 người vui vẻ dùng chung một bát nước chấm, tôi rùng mình sợ hãi. Chưa kể, mẹ anh còn liên tục gắp thức ăn cho tôi, không đổi đầu đũa.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.