Bắt 3 thiếu niên cướp tài sản của nữ du khách giữa Sài Gòn

| Pháp luật

Công an quận 1, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 3 thiếu niên tham gia vụ cướp giật tài sản của nữ du khách Ai Cập 3 ngày trước giữa trung tâm TP.HCM gây xôn xao dư luận.

3 nghi can này được cho là ra đầu thú vào sáng 14/3 tại công an phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 khi bị trinh sát hình sự công an Q.1 truy lùng gắt gao.

Nữ du khách Ai Cập đã khóc nức nở khi bị cướp giật tài sản trên đường phố
Nữ du khách Ai Cập đã khóc nức nở khi bị cướp giật tài sản trên đường phố

3 nghi can gồm 14, 15 và 16 tuổi. Do các nghi can này chưa đủ tuổi thành niên nên công an chưa thông tin chi tiết về danh tính cũng như hình ảnh cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, 15h30 chiều 11/3 chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (quốc tịch Ai Cập, lưu trú Q.1) đi bộ đến trước nhà số 36 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 thì bị nhóm đối tượng đi trên xe gắn máy áp sát cướp giật chiếc túi xách rồi tẩu thoát. Du khách nói trên sau đó có đến công an trình báo, số tài sản bị cướp giật gồm: 230 USD, 1 chiếc ví, 1 sạc pin điện thoại và 1 số giấy tờ cá nhân.

Sau khi bị cướp giật, ngồi tại hiện trường, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh đã khóc nức nở. Những hình ảnh này sau đó tràn ngập các trang mạng xã hội, báo chí trong và ngoài nước.

Tại cuộc làm việc mới đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu cơ quan chức năng phải cử đại diện sớm tìm gặp và xin lỗi chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh.

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.