Bắt một "phóng viên" Vnexpess dỏm, tống tiền cán bộ Hải quan
Giadinh.net - Đang nhận 40 triệu đồng từ tay ông Nguyễn Văn B (hiện là cán bộ Hải quan cảng Cát Lái, quận 2), bất thình lình các trinh sát xuất hiện và tóm gọn Nguyễn Quang Minh đang giả làm phóng viên báo điện tử Vnexpress.
Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TPHCM cho biết, ngày 9/11, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Minh (SN 1980, ngụ huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 7/11, Minh bị trinh sát của PC14 bắt quả tang khi đang nhận số tiền 40 triệu đồng từ tay ông Nguyễn Văn B.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 3 đến ngày 6/11, điện thoại cá nhân của ông B liên tục nhận được tin nhắn của một người lạ. Người này cho biết đang giữ một số đoạn phim, ghi âm bằng máy điện thoại di động có liên quan đến tiêu cực của ông B, khi đang làm việc tiếp nhận hồ sơ tại cảng và tự xưng là phóng viên báo điện tử Vnexpress (thuộc công ty truyền thông FPT). Sau đó, điện thoại của ông B cũng liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi đến với nội dung hăm dọa, bắt buộc phải chi 50 triệu đồng để chuộc lại đoạn phim, ghi âm. Tuy nhiên, mỗi khi đến địa điểm hẹn gặp để trao đổi thì người thanh niên lại không có mặt.
Đến sáng ngày 7/11, khi đang thực hiện hành vi “cưỡng đoạt tài sản” tại một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ thuộc phường 21, quận Bình Thạnh thì lực lượng trinh sát PC14 ập vào bắt quả tang, cùng tang vật.
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng cho biết, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Minh xin vào làm tại công ty L.P (trụ sở tại quận 11, chuyên về lĩnh vực giao nhận hàng hóa). Trong thời gian làm việc tại công ty L.P do thường xuyên đến cảng Cát Lái để làm thủ tục giao nhận hàng cho nhiều đơn vị khách hàng, Minh có dịp tiếp xúc với ông B. Sau khi nghỉ việc tại công ty L.P, Minh nảy sinh ý định tống tiền ông B.
Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ.
Dạ Thảo
Thông báo