Bật nhạc "Ghen Cô Vi", tặng khẩu trang, xà phòng cho người dân Hà Nội
GiadinhNet - Trước nhiều diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, trên nhiều địa bàn Hà Nội đã xuất hiện những đoàn xe đạp bật nhạc bài hát "Ghen Cô Vi" để tuyên truyền cũng như phát khẩu trang, xà phòng rửa tay đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ghi nhận tại phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông - TP Hà Nội) chiều ngày 14/3 cho thấy, các ban ngành như: MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... đã dùng xe đạp di chuyển trên nhiều tuyến phố.
Trong quá trình di chuyển, đoàn xe đã bật nhạc to bài hát "Ghen Cô Vi" với mong muốn truyền tải tốt hơn công tác phòng, chống COVID-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các ban ngành đoàn thể thuộc phường Nguyễn Trãi đã thành lập "Đội tuyên truyền lưu động phòng chống dịch COVID-19".

Thành phần tham gia của Đội bao gồm MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...

Trước khi xuất phát, các xe đựng đầy xà phòng sát khuẩn, nước rửa tay khô, khẩu trang.

Đoàn di chuyển trên các tuyến phố, ngõ ngách trên địa bàn và trao quà đến những gia đình khó khăn.

Tiếng nhạc bài hát "Ghen Cô Vi" vang lên khắp nơi với hi vọng người dân có thêm kiến thức về phòng, chống dịch bệnh.

Những suất quà sẵn sàng đến tay với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất quà gồm 3 bánh xà phòng...

Và khẩu trang dành tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa và có tác động lớn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp.
Lê Bảo

CLIP xe buýt "lao như tên bắn" ở TP HCM, CSGT nói gì?
Thời sự - 1 phút trướcChiếc xe buýt chạy sai làn đường, phóng nhanh qua ngã tư khi đèn đỏ còn hơn 20 giây đã bị CSGT xử lý.

Trả giá vì làm "chuyện người lớn" với bé gái 15 tuổi
Pháp luật - 4 phút trướcThiếu nữ 15 tuổi ở tỉnh Quảng Nam bỏ nhà đi, đến ở trọ với một nam thanh niên và nhiều lần quan hệ tình dục với nam thanh niên này.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại 84 đường Láng bị buộc phá dỡ
Xã hội - 11 phút trướcSáng 25/5, UBND Quận Đống Đa đã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 17 ngõ 80 đường Láng (nay là địa chỉ số 84 đường Láng).

Sập tường nhà sau mưa lớn ở Vĩnh Phúc, 3 người tử vong thương tâm
Thời sự - 48 phút trướcGiadinhNet - Trong lúc dọn dẹp sau trận mưa lớn, 4 người bị bức tường nhà đổ sập đè trúng khiến 3 nạn nhân thiệt mạng.

Truy tìm nam thanh niên đi xe máy sau vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong
Xã hội - 1 giờ trướcGiadinhNet - Nam thanh niên rời khỏi hiện trường khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1m75, mặc quần đùi màu đen, áo phông màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu đen điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Ablade màu trắng đen.

Quảng Nam: Học sinh lớp 10 ăn lá ngón tự tử
Thời sự - 1 giờ trướcDo buồn chuyện gia đình, nam sinh 18 tuổi ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) ăn lá ngón tự tử.

Đề nghị tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 thanh niên cứu 6 học sinh đuối nước
Xã hội - 2 giờ trướcGiadinhNet - Ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã có tờ trình gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xét tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 cá nhân dũng cảm cứu người đuối nước.

Trộm xe 70 triệu đồng nhưng mang bán 1 triệu đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcNguyễn Đình Thắng đã trộm chiếc xe đạp nhãn hiệu Peugeot (trị giá khoảng 70 triệu đồng). Điều đáng nói, sau khi lấy trộm được xe, Thắng đã mang bán với giá 1 triệu đồng.

Thanh Hóa: 2 học sinh trả 50 triệu cho người đánh mất
Giáo dục - 3 giờ trướcGiadinhNet – Trên đường đi học về, 2 em học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành, TP. Thanh Hóa đã nhặt được số tiền 50 triệu đồng. Không do dự, hai em liền đến Công an phường Đông Vệ nộp lại để trả cho người bị mất.

Tam Đảo ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong vòng 60 năm
Thời sự - 4 giờ trướcTrong ngày 23/5, lượng mưa đo được tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 464 mm. Đây là lượng mưa trong ngày lớn nhất ghi nhận ở khu vực này từ năm 1962.

Vụ mẹ khai tử con 3 tuổi dù vẫn còn sống: Có nên giao con cho người cha chăm sóc?
Pháp luậtGiadinhNet- Chỉ vì không muốn chồng cũ đến thăm con, một người mẹ đã đến chính quyền địa phương để làm thủ tục khai tử cho cậu con trai mới 3 tuổi. Vụ việc chỉ bị vỡ lở khi người cha đăng lên mạng xã hội chuyện con mình vẫn còn sống.