Bé gái mang khối u khổng lồ được phẫu thuật thành công

| Gia đình

Sau ca phẫu thuật gần 14 tiếng do các bác sĩ Mỹ thực hiện, em Đào Thị Lài (Phú Vang, Huế) đã được giải thoát khỏi khối u khổng lồ nặng gần 5 kg trên mặt, đeo đẳng em hơn 10 năm qua.

Các bác sĩ tại Trung tâm y tế Jackson Memorial, thuộc Đại học Miami, nơi thực hiện ca mổ, cho biết đây là khối u lớn nhất thuộc loại u bao sợi dây thần kinh, và sau khi đã bóc bỏ hoàn toàn, nó có thể sẽ không xuất hiện trở lại.

"Lại đáp ứng rất tốt với ca phẫu thuật, và kết quả thì tốt hơn mong đợi. Chúng tôi rất lạc quan và hy vọng sẽ chia sẻ các thông tin mới về tiến bộ của cô bé khi sức khỏe hồi phục", các bác sĩ nói.

Ca phẫu thuật cắt bỏ u cũng được kết hợp với việc tái tạo lại khuôn mặt cho em, vốn đã bị biến dạng do sức ép lâu ngày của khối u.

15 tuổi, nhưng cô bé Đào Thị Lài (ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, Huế) trông chỉ như bé gái 6 tuổi. Từ lúc chào đời, các bác sĩ đã phát hiện trong miệng của em có một khối u, nhưng do không có điều kiện phẫu thuật, u phát triển mạnh và đến trước ca phẫu thuật này đã chiếm gần hết khuôn mặt.

Ca phẫu thuật lần này có chi phí dự kiến 107.000 đôla, do tổ chức Quỹ trẻ em quốc tế quyên góp.

Theo ABC/ VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn
Về già, đừng dễ dàng làm mất lòng 5 người này, đặc biệt là người cuối cùng

Về già, đừng dễ dàng làm mất lòng 5 người này, đặc biệt là người cuối cùng

Gia đình -

GĐXH - Về già, điều nhiều người lo lắng không chỉ là sức khỏe hay tiền bạc mà còn là một ngày nào đó xung quanh không còn ai bên cạnh giúp đỡ mình. Có 5 mối quan hệ vì thế càng lớn tuổi càng nên giữ gìn, trong đó có một mối quan hệ nhiều người chỉ nhận ra giá trị khi đã quá muộn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.