Bé trai lớp 3 mất tích được tìm thấy tử vong dưới sông

| Xã hội

GiadinhNet - Theo chính quyền phường, thi thể em học sinh lớp 3 mất tích ít ngày trước đã được mọi người tìm thấy trên sông Trà Lý vào sáng nay.

Xác nhận thông tin trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (30/5), ông Phạm Văn Húng – Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình (Thái Bình) cho biết: “Cách đây ít ngày, một học sinh lớp 3 sống trên địa bàn phường mất tích khi đang chơi cạnh nhà, sau đó gia đình cùng cơ quan chức năng tìm kiếm. Đến sáng nay, thi thể của cháu được tìm thấy nhưng nạn nhân đã tử vong dưới sông do đuối nước”.

Thông tin cháu Dương mất tích được người thân chia sẻ lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Ảnh: T.G

Thông tin cháu Dương mất tích được người thân chia sẻ lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm. Ảnh: T.G

Nạn nhân xấu số tên là Trần Minh Dương (SN 2010), trú tại tổ 25, phường Hoàng Diệu, cháu vừa học hết lớp 3 và được gia đình thông báo mất tích vào chiều 28/5 khi đi chơi một mình tại khu vực gần nhà. Thời điểm mất tích, cháu Dương mặc áo phông màu vàng.

Chị Phạm Thị Phương (28 tuổi, mẹ cháu Dương) chia sẻ, bình thường con trai chị cùng trẻ con trong xóm đi chơi và đến khoảng 18h thì về ăn cơm. Tuy nhiên chiều 28/5, khi được các bạn rủ đi chơi thì cháu từ chối vì xa.

Cho nên, cháu Dương chơi quanh quẩn một mình ở khu vực ngã 3 (đường Long Hưng, gần UBND phường Hoàng Diệu). Đến tối khi gia đình dọn cơm không thấy con trai về như mọi lần nên chia nhau đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Đến sáng nay, cháu Dương được mọi người phát hiện tử vong trên sông Trà Lý do đuối nước. Ảnh: TL

Đến sáng nay, cháu Dương được mọi người phát hiện tử vong trên sông Trà Lý do đuối nước. Ảnh: TL

Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình đưa thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm và rạng sáng 29/5, chị Phương đã trình báo sự việc tới công an phường.

Cũng theo chính quyền phường Hoàng Diệu, sau khi tiếp nhận trình báo vụ việc, lực lượng chức năng địa phương triển khai tiến hành tìm kiếm cháu Dương và đến sáng nay, thi thể của nạn nhân được mọi người phát hiện tử vong do đuối nước trên sông Trà Lý, đoạn thuộc xã Đông Mỹ.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự và chiều nay (30/5), gia đình đã hoàn tất việc an táng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.