Beckham vội về Anh thăm cha bị đau tim

Khuya 26/9 theo giờ Los Angeles, David Beckham vội vã lao ra sân bay lên chuyến cuối cùng trong ngày để trở về nước Anh. Cha của anh, Ted Beckham, đang trong cơn thập tử nhất sinh sau một cơn đau tim.

Các phóng viên luôn thường trực bám theo ngôi sao này mô tả trên tờ Daily Mail rằng, Becks tỏ ra rất lo buồn với khuôn mặt đẫm nước mắt khi băng vào quầy vé tại sân bay L.A.

Tin tức từ nước Anh cho biết, bố của Beckham, ông Ted, đã “chết” trên đường đến đến bệnh viện Whipp’s Cross tại Đông London và chỉ được cứu sống nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các nhân viên y tế và ngay sau đó được đưa vào phòng cấp cứu “chiến đấu” với thần chết thêm 3 giờ nữa.

Sau khi tạm ổn định tình hình, ông Ted được chuyển đến một bệnh viện đặc biệt khác cũng tại London, nơi người thân đã chờ sẵn để chăm sóc.

Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết, khi ông Ted được đưa vào viện, trái tim ông đã ngừng đập, và chỉ đập trở lại nhờ sự nỗ lực của các bác sỹ. Các bác sỹ vẫn chưa biết cơn đau tim của ông Ted Beckham diễn ra khi nào và trong tình trạng nào.

Dù là cha của cầu thủ giàu nhất nước Anh, hiện ông Ted vẫn phải làm việc tại một cơ sở gas của gia đình 5 - 6 ngày/tuần. Mối quan hệ cha con giữa ông và Beckham trở lên căng thẳng sau khi ông cho xuất bản một cuốn sách viết về con đường đến sự nổi tiếng của con trai vào năm 2005. Tuy nhiên, sự căng thẳng này đã được giải tỏa hồi đầu năm nay khi David bất ngờ đến thăm cha tại “ngôi nhà tranh” xây từ những năm 1930, nơi Divid trải qua thời thơ ấu, và cũng là nơi ông Ted cư ngụ kể từ khi chia tay bà vợ Sandra năm 2002.

Theo Tiền Phong

giang
Ý kiến của bạn
5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.