Bệnh nhân chạy thận thành sao hip hop

| Xã hội

Đang thi đấu chung kết R16 ở Singapore, Công vẫn phải chạy thận nhưng vẫn xuất sắc giành giải nhì và lọt vào R16 thế giới.

20 tuổi, Công có 4 năm ròng chạy thận. Dáng người nhỏ bé, Công cho biết, bệnh tật lấy đi của em sức khỏe, nhưng đam mê hip hop thì vẫn cháy bỏng. "Lần đầu tiên em nhìn thấy các bạn nhảy hip hop khi mới học lớp 8. Khi ấy đi ngang qua tượng đài Lênin (Hà Nội), em đã mê mẩn đứng nhìn và ước mình có thể làm được như thế" - Công kể.

Về nhà, cậu mày mò tự học, rủ bạn bè xung quanh học cùng. Khi đã quen với những bước nhảy, cả nhóm rủ nhau lên tượng đài Lênin tập luyện. Công được Vũ Tùng Phương - Trưởng nhóm Milky Way - hướng dẫn lựa chọn Popping bởi nó mang tính nghệ thuật và không đòi hỏi nhiều sức.
 
Hoa Đức Công bắt đầu học hip hop từ khi 14 tuổi.

"Popping khiến em thấy hạnh phúc, giải tỏa được stress và thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn", -Công nói.

Khi biết cậu đi học hip hop, bố mẹ đã phản đối bởi thấy con ăn mặc khác người. Phát hiện con bị suy thận, ông bà càng phản ứng dữ dội hơn, nhưng Công vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Cậu thuyết phục bố mẹ, mỗi người có cá tính riêng, phong cách ăn mặc không thể hiện là hư hỏng hay ngoan hiền.

Thời gian đầu bị bệnh, Công thấy đau nhức cơ, người mệt mỏi, thiếu máu, xuống sức, đặc biệt là tinh thần giảm sút. Do gia đình khó khăn, bố chạy xe ôm, mẹ ở nhà nội trợ nên mỗi tuần Công chỉ chạy thận một lần. Nhìn bố mẹ vất vả lo toan, kiếm tiền chữa bệnh cho mình, Công tự nhủ phải cố gắng để đỡ đần.

Tập luyện bằng tất cả đam mê, bước nhảy của Công đã trở nên điêu luyện và cuốn hút hơn. Năm 2007, cậu đi thi giải Yamaha và giành giải ba. Từ thành công đó, Công tiếp tục dự thi Zing master và nhận thêm một giải ba nữa. Bảng thành tích dày hơn khi Công liên tiếp là người chiến thắng ở các cuộc thi được tổ chức trong và ngoài nước.

Đoạt giải nhất popping session (Malaysia), Công tham dự chung kết R16 Đông Nam Á tại Singapore. Dù chỉ xác định đi để học hỏi vì "các bạn nhảy rất đẹp, bậc cao" nhưng Công đã xuất sắc về nhì và giành tấm vé vào chung kết R16 thế giới. Trong 5 ngày thi đấu ở nước bạn, cậu phải vào bệnh viện chạy thận một lần.
 
Rất nhiều show diễn lớn của Công rơi vào những buổi phải đi chạy thận nên cậu đành bỏ dở. Dù tiếc nhưng Công vẫn chấp nhận bởi nếu để sức khỏe yếu đi, cậu sẽ không thể tiếp tục nhảy được nữa.
 
Do phải chạy thận nên Công phải bỏ lỡ nhiều show diễn mà mình thích.

"Một năm trước em rất yếu, hầu như không làm được việc gì, ăn không ăn nổi nhưng nhờ có popping, em thấy mình dần khỏe lên. Popping đã giúp em "sống lại" nên em sẽ theo đuổi nó tới cùng" - Công cười nói.

Là thành viên nhóm Milky Way, Công xem đây như là gia đình thứ hai của mình. Mua bảo hiểm y tế nên mỗi tuần Công đều đặn 3 lần đến bệnh viện để chạy thận. Khi không phải dạy nhảy, Công đến với MilkyWay để tập luyện. Cậu cho biết, ngoài gia đình thì Milky Way là món quà lớn mà tạo hóa đã ban cho cậu. Chỉ cần bên các thành viên của nhóm, mọi mệt mỏi đều tiêu tan hết.

Là popper đầu tiên đại diện cho Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết thế giới, Công chia sẻ sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao nhất. "Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường, được sống, được nhìn thấy những người thân xung quanh và được nhảy, đó là điều hạnh phúc nhất rồi" - Cậu nói.
 
Theo VnExpress
 
lehuong
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.