Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: "Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về..."

| Y tế

GiadinhNet - "Các bác sĩ nhiệt tình, không quản ngại ngày đêm đem hết khả năng công sức để chăm sóc, điều trị cứu giúp những bệnh nhân nặng, bệnh nhân mắc COVID-19. Chính các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về...", bệnh nhân N.V.H xúc động nói.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 1.

Clip bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương tri ân bác sĩ

Chiều nay (17/3), Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức công bố 20 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19, xuất viện về nhà. 

Trong số những trường hợp được điều trị khỏi hôm nay, có bệnh nhân 2332 - ông N.V.H (SN 1961), trú tại Minh Tân (thị xã Kinh Môn). Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất và trước khi ra viện, ông H. có 4 lần xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 4.
Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 5.

20 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 được công bố điều trị khỏi chiều nay

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Bệnh viện Dã chiến số 2 thông tin, bệnh nhân N.V.H được nhập viện trưa 28/2. Khi vào bệnh nhân được đánh giá từ sàng lọc ban đầu có tổn thương về phổi nhiều, có biểu hiện mệt nhiều, chức năng hô hấp không đảm bảo suy giảm.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 6.

Ông N.V.H là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương được điều trị khỏi

Ngay sau đó, BN2332 được đưa đến Khoa Hồi sức cấp cứu theo dõi điều trị, được thở ô-xy lưu lượng cao, chuẩn bị lọc máu và các biện pháp khác. 

Trong buổi tối ngày nhập viện, diễn biến của ông H. ngày càng nặng lên và không đảm bảo chức năng sống ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc này, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, ông H. có tình trạng sốc nhiễm khuẩn và được sử dụng đồng thời nhiều biện pháp tích cực. Sau quá trình đó, bệnh nhân đáp ứng dần dần, huyết áp ổn định trở lại…

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 7.

Niềm vui của bệnh nhân 2332 trong ngày công bố điều trị khỏi COVID-19 xuất viện về nhà

Không giấu được niềm vui trong thời khắc công bố khỏi bệnh, ông H. xúc động nói: "Hôm nay được ra viện về nhà sau gần 1 tháng điều trị, bản thân tôi vui và phấn khởi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại đây. Các bác sĩ nhiệt tình, không quản ngại ngày đêm đem hết khả năng công sức để chăm sóc, điều trị cứu giúp những bệnh nhân nặng, bệnh nhân mắc COVID-19. Chính các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về...".

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 8.

Cháu P.T.H.A (SN 2016), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong số 20 trường hợp được công bố chiều 17/3

Nhớ lại thời điểm được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2 điều trị, bệnh nhân 2332 kể, trong gia đình, ông là người duy nhất mắc COVID-19. Ông H. nhập viện trong tình trạng chuẩn bị hôn mê, quá nặng.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 9.
Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 10.

Đại diện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Bệnh viện Dã chiến số 2 chia vui với bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

"Sau khi tôi được bác sĩ đưa đi chụp cắt lớp, lúc này tôi lơ mơ và chỉ nhớ được câu nói của bác sĩ: tập trung lọc máu ngay, tiếp đó tôi không biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại thì bác sĩ có nói: Bác vừa rồi họ cho lên trang nhất đưa về lo hậu sự, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nghe bác sĩ nói vậy cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn, không nói được điều gì và chỉ biết chảy nước mắt. Hiện tại sức khoẻ của tôi ổn định và phục hồi hoàn toàn", ông H. cho biết.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 11.

20 bệnh nhân được công bố chiều nay tiếp tục thực hiện các ly tại gia đình theo quy định

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương còn 142 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị. Những ca bệnh được công bố điều trị khỏi xuất viện hôm nay tiếp tục được các ly tại nhà theo quy định.

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất ở Hải Dương ra viện: Các bác sĩ đã cứu tôi từ cõi chết trở về... - Ảnh 13.
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.