Bí ẩn những khúc xương khổng lồ triệu năm hoá thạch vẫn rỉ máu
GiadinhNet - Ông Dũng lấy những mẫu thạch bạc phếch lần lượt nhúng tất cả vào chậu nước, chỉ trong mấy giây đồng hồ từ thân đá bỗng nổi gân, hiện lên những đường nét chằng chịt tựa mạch máu.
![]() |
|
Ông Dũng và những mảnh đá được cho là xương hóa thạch. |
Tận mắt "xương ngàn năm còn... rỉ máu"
Là dân chơi đá sành sỏi nổi tiếng miền Tây, cách đây 7 năm về trước trong một chuyến ngược miền Đông sưu tầm đá cổ, tại tỉnh Đồng Nai, ông Bùi Quang Dũng (53 tuổi, P. 4. TX. Vĩnh Long) tình cờ gặp một thợ đá đào được những mẫu đá tuyệt đẹp, trong hỗn hợp đá đó ông nhận ra có lẫn một mẫu da cá sấu nặng khoảng 5kg. Với dân sưu tầm thì đây thuộc "hàng hiếm", không chần chừ ông bao giá mua tất cả về. Khi về nhà ông lấy miếng da cá sấu hóa thạch đó bán, tiếp tục phân ra, thì còn có thêm mấy đoạn xương hóa thạch bằng nửa gang tay. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục phân loại và xem xét kỹ, thì ông phát hiện thêm 3 mẫu đá bằng bắp chân có hình thù và màu rất lạ. Khi đá khô thì màu bạc, quan sát bằng mắt thường thấy chúng tựa như những khúc xương. Mọi người trong gia đình ai nếu đều lấy làm lạ, người thì bảo có thể là sự nhầm lẫn nào đó, chứ đá là đá còn xương là xương. Nhưng riêng ông Dũng thì đinh ninh trong đầu rằng đây có thể là mẫu xương của loài động vật khổng lồ nào đó có từ hàng triệu năm về trước vì những thớ đá rất giống phần tủy hoặc một tảng thịt của xương bị vỡ ra.
Là một dân chơi đá và rất hiểu về đá, ông Dũng từng bắt gặp những loài gỗ, thân cây hóa thạch, nếu lần này là xương hóa thạch thì đây là lần đầu tiên ông bắt gặp được những mẫu xương lớn đến như thế. Thấy vậy, ông bèn lau kỹ bụi rồi cẩn trọng để một góc nơi hiên nhà, ngày ngày tiện ngắm cho thỏa chí. Thế rồi vào một đêm mưa, những mẫu đá ướt sũng, như mọi lần sáng dậy ông ra thăm đá, nhưng bất ngờ khi thấy những hòn đá bỗng hiện lên những đường gân đỏ au màu bích họa (màu đỏ tựa trầu), khác hẳn với thường ngày. Ông Dũng dụi mắt cầm mẫu đá lên nhìn kỹ, hóa ra đúng thật. Những đường gân trong thớ đá đan nối vào nhau như những tia máu, không những thế những lỗ li ti hiện ra như tủy của ống xương, có mẫu thì hóa màu đỏ au như một thớt thịt bò, trông rất sinh động. "Khi thấy như vậy tôi rất bất ngờ, còn mấy người bạn tôi bảo, rất có thể đây là những mảnh xương và khối thịt của loài động vật khổng lồ tựa loài khủng long từng xuất hiện trên trái đất", ông Dũng kể.
Như để chứng minh những điều mình nói là thật, ông Dũng dẫn tôi ra nơi trưng bày đá của ông. Khu trưng bày nằm sau vách nhà kín đáo là nơi ông để những mảnh "xương hóa thạch" từ nhiều năm nay. Vì ông sợ ai đó biết được thì "khoắng" đi mất. Trước đó ông từng tiếc đứt ruột vì con đồi mồi nuôi trong nhà bị trộm, nó nặng đến 40 kg, không bê được kẻ trộm đã ganh tỵ đập đầu con đồi mồi đến chết. Sau vụ đó ông cảnh giác với tất cả những người lạ và cẩn trọng với những đồ sưu tầm được trong nhà. Những hòn đá mà ông cho rằng đó là những mẫu xương triệu năm hóa thạch ông luôn cẩn trọng để mắt tới.
Ông Dũng múc một thau nước máy, rồi dỡ từng mảnh đá trên giá gỗ xuống cho chúng tôi xem kỹ. Đó là 3 mẫu đá khi khô màu bạc, hình thù cũng không đặc biệt lắm, nhưng điều dễ thấy nếu quan sát kỹ thì chúng rất giống miếng xương lớn bị vỡ ra. Ông bắt đầu lấy từng hòn nhúng vào chậu nước, thật lạ chỉ vài giây toàn bộ miếng đá đổi màu hẳn, những đường gân tựa mạch máu li ti, nối và đan xen nhau hiện rõ dần, những lỗ tăm li ti như xương ống tủy cũng hiện rất rõ. Điều dễ thấy như ông Dũng nói là có một mẫu đá xuất hiện những đường thớ như một miếng thịt bò nạc, màu đỏ dọi. Một đặc điểm nữa là khi thấm nước chúng trở nên mềm, có thể dùng tay bấu sứt từng mảnh được.
|
Từng có xương "bí ẩn" khổng lồ Chuyện người dân tình cờ gặp xương "khổng lồ" và "lạ" cũng không phải hiếm. Tại Cà Mau vào tháng 6/ 2012 trong khi cải tạo ao nuôi tôm, một nông dân ngụ ở ấp Tân Quảng Đông (xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã vô tình phát hiện một bộ xương "khổng lồ" rất lạ. Các bộ phận của bộ xương vẫn còn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm vùi sâu dưới lòng đất. Nhiều câu chuyện lạ ly kỳ về bộ xương được truyền miệng, rĩ tai từ người dân, dấy lên luồng dư luận về việc từng xuất hiện loài "quái thú" ở miệt sông nước từ ngàn vạn năm trước. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu thì có kết quả đó là xương của một loài trâu rừng mà thôi. |
Và những bất ngờ thú vị
Ông Dũng bảo, từ ngày phát hiện ra điều lạ từ những mẫu đá kia, nhiều người nghe tiếng liền đến xem. Cái tin những mẫu đá triệu năm còn "rỉ máu" lan nhanh, nhiều người nơi xa đến còn bảo ông đang sở hữu bộ xương triệu năm còn sống lại. Người ta còn đồn đoán rằng ông đang sở hữu "vật linh" rất quý... Gặp chúng tôi, ông Dũng đính chính luôn là không có chuyện đó. Sự thực là ông đang sở hữu những mẫu đá mà bản thân đang nghi vấn là những mảnh xương của loài động vật khổng lồ nào đó đã bị hóa thạch mà thôi, không hề có chuyện "rỉ máu", hay "sống lại" như đồn đoán.
Quả thực không ngoa, khi những mẫu đá của ông Dũng thấm nước màu sắc đẹp đến ngỡ ngàng. Ông bảo, nếu đây là xương thật hóa thạch thì đó là một trong những "của độc" mà giới chơi đá phải thèm khát vì nó có thể đổi màu trong hai môi trường nước và không khí khác nhau. Từ ngày sở hữu ông cũng chưa báo cho cơ quan, đơn vị chuyên môn nào để nhờ kiểm nghiệm. Nhưng chắc chắn một điều, qua kinh nghiệm chơi đá thực tiễn ông tin chắc mười mươi rằng đó không phải là đá tự nhiên, vì với đặc điểm liên kết như thế thì cuộc đời chơi đá mấy chục năm ông chưa từng thấy bao giờ.
Chưa dừng lại ở đó, ông Dũng còn cười ý nhị và "bật mí" những điều bất ngờ có liên quan đến số "xương hóa thạch" mà ông đang sở hữu. Ông bảo điều rất khác lạ là từ ngày ông có chúng, để trong nhà ông lúc nào cũng cảm thấy trong người khỏe khoắn, không bệnh tật. Làm tất tất tật công việc nặng thay vợ con, ở tuổi 53 như người ta thì đã "sút kém" còn ông vẫn bưng chậu cây 70- 80kg là chuyện bình thường. Điều đặc biệt mà ngay chính ông cũng không thể giải thích nổi là ông càng nhịn đói lại càng thấy khỏe và càng làm được nhiều việc nặng, nếu ăn vào lại nằm ì ra. Ông nguyên là nghề y nay thì kiêm chơi đá, ông đi nhiều có ngày đi trên trăm km vẫn không thấy mệt. Làm việc từ sáng sớm đến 12 giờ đêm không miếng lót dạ cũng chẳng run tay, hoa mắt... về ngủ tiếp sáng mai lại dậy làm việc vẫn không hề hấn. "Không biết có liên quan gì đến những miếng xương kia hay không, nhưng từ khi có chúng là tôi thấy khỏe hẳn", ông Dũng phân vân.
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.
Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô
Giáo dục - 9 giờ trướcGĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học
Giáo dục - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'
Đời sốngGĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.
