Bị đánh nhập viện vì tội…bán dạo!

| Xã hội

GiadinhNet - Một người đàn ông làm nghề bán rau củ dạo ở khu chợ tự phát đã bị đánh đạp dã man, khiến ông phải nhập viện trong tình trạng ngất xỉu.

Bị đánh nhập viện vì tội…bán dạo! 1
Ông Tình bị trói thúc ké...
 
Theo người dân sống ở phường 25, quận Bình Thạnh cho biết, trên đường D1, phường 25 có mọc lên một khu chợ tự phát. Nhiều người mang hàng hóa đên đây buôn bán, lấn chiếm lề đường,

Chiều 6/12, khi những tiểu thương ở khu chợ tạm này đang buôn bán thì lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị đi dọn dẹp lòng lề đường. Các tiểu thương phát hiện có lực lượng chức năng nên bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên, do xe hàng rau củ của mình còn đầy, nên ông Trinh Xuân Tình (SN 1979, quê Thanh Hóa, ngụ Bình Dương) đã không kịp chạy, và bị lực lượng bắt lại xử lý.

Vì tiếc của, ông Tình không cho nhóm người này đụng tới hàng của mình nên hai bên xảy ra cự cãi. Nhóm lực lượng chức năng đã dùng tay đánh ông Tình khiến ông ngã quỵ xuống đất. Sau đó, họ dùng còng khóa tay ông lại, tấn công bằng công cụ hỗ trợ.
 
Bị đánh nhập viện vì tội…bán dạo! 2
...và đánh đến ngất, bị vứt nằm bên đường.

Người dân thấy ông Tình bị đánh đập quá tàn nhẫn nên nhảy vào can ngăn nhưng không được.

Sau khi đánh đập ông Tình, họ bắt ông lên xe đưa về trụ sở nhưng nạn nhân không chịu. Nhóm người này tiếp tục đánh ông Tình, khiến ông ngất xỉu nằm trên đường.

Lực lượng công an phường nhận được tin đã có mặt, đưa ông Tình đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định.

Trần Hoàng

hoanglong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.