Bị giết oan, mang quan tài tới nhà hung thủ
Thấy nhiều người dân và công an đang vây quanh trước cổng nhà Vinh, Quân đi ngang qua đứng lại xem liền bị Vinh dùng lưỡi lê đâm chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Ngọc Quân (SN 1980), trú tại thôn Toán Hàng, xã Thiệu Toán.
Vinh cho rằng Tuấn là người lấy cắp két sắt của nhà mình một tuần trước đó. Khi gặp, Vinh đã lập tức dùng dao đâm Tuấn một nhát, Tuấn bị thương và tháo chạy, sau đó báo sự việc với công an xã.
Chỉ ít phút sau, trưởng công an xã Lê Khắc Định và một số công an viên đã có mặt tại hiện trường.
Đúng lúc đó, Quân đi ngang qua, thấy có công an và đông người ở đó nên dừng xe bên đường đứng xem.
Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã có mặt và bắt hung thủ Phạm Hữu Vinh ngay sau đó.
Theo người dân, Vinh đã không ít lần hành hung, đánh người dân vô cớ nhưng không ai dám đụng đến hắn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Khắc Định, Trưởng công an xã Thiệu Toán xác nhận vụ việc trên là hoàn toàn có thật.
Ông Định cũng chính là nhân chứng. “Khi đó thấy Vinh có nói là hai người ăn trộm két sắt. Vừa thấy Quân đứng bên đường, Vinh nghĩ rằng đó là đồng bọn nên liền lao sang đâm chết", ông Định cho biết.
Theo ghi nhận, đến khoảng 14h ngày 7/7, Quân được gia đình đưa đi mai táng. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân và người dân quá bức xúc đã đẩy xe táng đến nhà Vinh và để ngay quan tài trong nhà hung thủ.
Đến thời 16h30, quan tài của Quân vẫn chưa được đưa đi chôn cất.
Theo người nhà nạn nhân, họ sẽ để quan tài ở đây làm lễ và chưa biết khi nào mới đưa đi chôn cất.
Hiện công an vẫn đang khống chế tình hình để không tiếp tục xảy ra chuyện đáng tiếc.
Theo Vietnamnet