Thú chơi quan tài bạc tỷ của đại gia Việt: Chết cũng phải... sang chảnh
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Nhiều đại gia không chỉ sành điệu lúc sống mà còn muốn thể hiện "đẳng cấp" của mình khi qua đời.
Mạng xã hội chia sẻ clip 4 người mặc áo đen khiêng quan tài đi qua nhiều tuyến đường ở khu vực chợ Bến Thành.
GiadinhNet - Nhiều đại gia không chỉ sành điệu lúc sống mà còn muốn thể hiện "đẳng cấp" của mình khi qua đời.
GiadinhNet - Chuyện người chết sống lại luôn chứa nhiều điều bất ngờ, ly kỳ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và sợ hãi.
Khi đến thăm mộ người vợ trẻ một ngày sau khi cô qua đời, người chồng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ dưới mộ.
GiadinhNet- Đưa tay gạt dòng nước mắt trên gò má nhăn nheo, cụ bà Nguyễn Thị Hồng (70 tuổi) kể lại đoạn trường cay đắng của mình khi sinh ra nghịch tử.
Gần đây, khi kiểm tra cỗ quan tài chứa xác ướp còn nguyên vẹn nhất ở châu Âu từ thế kỷ 17, các nhà khoa học phát hiện thấy có thêm xác ướp của một bào thai.
Khi chiếc quan tài nhỏ màu trắng được hạ xuống huyệt, một hồi kèn truyền thống trỗi lên, nhiều người không kìm được nước mắt. Gấu bông, hoa và thiệp của hàng trăm người dự lễ tang được trải đều quanh mộ em bé.
Hoàng đế Gia Khánh, Trung Quốc băng hà tại Thừa Đức. Cả triều đình trở nên cuống quýt, không chỉ không tìm thấy mật chỉ mà ngay cỗ quan tài cũng chẳng thấy đâu.
Người vợ đã thuê hai vũ công thoát y đến trình diễn trong đám tang của chồng khiến nhiều người phát sốc.
Khi đám đào trộm mộ dùng cưa mở quan tài thì bất ngờ một luồng lửa lớn phun ra làm cháy xém quần áo và mặt mũi của họ.
Những người tham dự một đám tang ở Indonesia không khỏi bị sốc khi thi thể người quá cố bị rơi khỏi chiếc quan tài màu xanh trong đám rước.
Chiếc nắp đậy quan tài bằng đá thể hiện hình ảnh Pacal Đại đế ở trung tâm, được bao quanh bởi những hình tượng lạ mắt... như ông đang ở trong một tàu vũ trụ đang cất cánh.
Những chiếc quan tài treo trên các vách đá dựng đứng là một nghi lễ chôn cất truyền thống đã tồn tại hàng ngàn năm qua của người dân tại vùng Sagada, Philippines.
Các gia đình Đài Loan (TQ) thuê ban nhạc nữ tới chơi nhạc rộn rã trong lễ tang, thậm chí mời cả vũ công thoát y – một cách độc đáo để từ biệt người đã khuất.
Khi nắp quan tài của người đàn ông 31 tuổi chuẩn bị đóng, lực lượng công an tỉnh bất ngờ xuất hiện.
Thấy nhiều người dân và công an đang vây quanh trước cổng nhà Vinh, Quân đi ngang qua đứng lại xem liền bị Vinh dùng lưỡi lê đâm chết tại chỗ.
Người đàn ông trung niên đã mang hai quan tài ra cạnh hồ Ba Mẫu (Hà Nội), cuốn chăn vào người rồi đổ 20 lít xăng lên mình, dọa thiêu sống.