Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật tàn nhẫn sau lá đơn ly hôn của người vợ "cắm sừng" chồng

Chủ nhật, 17:00 19/06/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết. Ngay lần “gặp gỡ” đó, tôi đã có thai. Ngọ vô cùng vui sướng trước tin này, không một chút lo ngại. Tôi đề nghị anh giữ kín, coi như là con của Lân để tôi trù tính dần, tìm cách dẫn tới ly hôn sao cho êm đẹp nhất.

Tôi và Lân học cùng một lớp ở phổ thông. Lên đại học, tuy mỗi người một trường khác nhau nhưng chúng tôi vẫn duy trì liên hệ...

Tình cảm yêu đương cũng nảy sinh từ đó. Lân là người ít nói nhưng có vẻ chân thành và nhiệt tình nên tôi đã bỏ qua những người khác để chấp nhận lấy anh. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đơn giản, phẳng lặng. Sau một thời gian chung sống, tôi chợt nhận ra mình không phù hợp với “tuýp” người như Lân. Anh chỉ có lòng tốt mà quá đơn giản trong mọi chuyện, kể cả thứ mà lẽ ra cần phải tinh tế nhất, cũng cứ ào ào. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình như viên thuốc ngủ của chồng khi anh không cần biết vợ có hứng thú, sẵn sàng “vào cuộc” không nhưng vẫn cứ cố thực hiện lấy được. Không làm điều đó, anh trằn trọc không thể ngủ. Vậy nên hầu như lần nào tôi cũng tặc lưỡi chấp nhận cho xong.

Nhiều lúc, tôi nảy ra ý nghĩ muốn thoát khỏi cuộc sống quá nhàm tẻ này. Không phải để đi tìm kiếm ai khác mà đơn giản chỉ là để được tự do, không phải làm nghĩa vụ người vợ một cách bất đắc dĩ, miễn cưỡng. Nhưng rồi lại thấy thương Lân, nhất là những lúc anh lăn quay ra ngủ sau những lần… Tôi vừa thấy chán lại vừa thấy thương. Con người quá đơn giản kia không có nguồn vui gì khác là kiếm tiền về đưa cho tôi và “yêu” theo kiểu như đã nói.

Lấy nhau đã ba năm. Lân cứ liên tục đều đặn thực hiện quyền làm chồng như thế mà tôi vẫn không có thai. Điều này càng khiến tôi buồn hơn. Đi khám, bác sỹ nói cả hai chúng tôi đều bình thường, “máy móc” không có gì trục trặc, chỉ là chưa đậu. Tôi tự hiểu, vấn đề bởi chưa một lần nào có hứng thú nên không có thai cũng là dễ hiểu. Lân thì chán nản ra mặt. Suốt ngày anh thở ngắn than dài. Mẹ anh tỏ sự ghẻ lạnh với tôi. Qua người khác, tôi biết bà nói tôi là vô phúc nên mới “điếc”.

Giữa những năm tháng này, tôi gặp lại một người quen cũ ở trường đại học. Anh tên Ngọ, học cùng trường nhưng trên tôi hai khóa. Ngọ có tình cảm với tôi nhưng thấy tôi đã quan hệ với Lân nên thầm lặng rút lui. Anh hơn hẳn Lân về mọi phương diện. Nhưng khi đó bố, mẹ tôi đã đi lại với bố mẹ của Lân (họ có quan hệ quen biết từ lâu) nên tôi và Ngọc không còn cơ hội nữa. Nay Ngọ vẫn chưa lấy vợ tuy đang có điều kiện rất thuận tiện để lập gia đình. Không hiểu từ đâu mà anh biết rất rõ hoàn cảnh bất hạnh hiện tại của tôi. Gặp lại Ngọ, tôi biết rõ anh vẫn còn nguyên vẹn tình cảm ngày trước và bày tỏ thẳng thắn mong muốn được thay Lân lo liệu cuộc sống cho tôi. Trong lúc buồn phiền, cô đơn và trống vắng, lại bị những người bên nhà chồng kỳ thị, tôi đã không kìm nén được lòng mình. Tôi đã ngã vào vòng tay anh lúc nào không biết. Ngay lần “gặp gỡ” đó, tôi đã có thai. Ngọ vô cùng vui sướng trước tin này, không một chút lo ngại. Tôi đề nghị anh giữ kín, coi như là con của Lân để tôi trù tính dần, tìm cách dẫn tới ly hôn sao cho êm đẹp nhất. Ngọ dễ dàng thống nhất với tôi cách xử trí này.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dĩ nhiên là tôi phải “đóng kịch” với chồng và tất cả mọi người một cách rất khổ tâm vì điều này vốn dĩ xa lạ với tính cách của tôi. Tôi vốn dĩ là người luôn sống đúng với mình, thượng tôn sự ngay thẳng, trung thực. Biết tin tôi có thai, Lân vui sướng và yêu cầu tôi không mó tay vào bất cứ việc gì. Anh sẵn sằng làm mọi việc vặt để tôi được nghỉ ngơi. Nhiều lúc, tôi không khỏi áy náy và cả hối hận, có mặc cảm như mình có tội. Rồi đứa con ra đời. Cả nhà rất mừng vì là con trai. Bà nội nó đặt tên là Phúc. Hẳn nhiên là nó không thể giống Lân mà giống Ngọ như tạc. Nhưng rất may là Phúc có đôi mắt một mí nên mọi người nói nó giống ông chú ruột của Lân. Không có bất cứ ai nghi ngờ gì sự ra đời của bé.

Thời gian mấy năm chúng tôi chưa có con, Lân buồn phiền đã tìm đến rượu. Trước đây, anh chỉ uống ít. Về sau trở nên nghiện ngập nặng. Bình thường không có vấn đề gì. Nhưng cứ rượu vào là lại lè nhè, nói năng linh tinh, lảm nhảm. Tôi không sao chịu đựng được cái mùi rượu nồng nặc phả ra từ anh. Không ít lần, Lân về nhà trong tình trạng say xỉn, loạng choạng trèo lên giường, đòi hỏi… Tôi đã hất anh ra. Lại có lần anh nôn thốc tháo ngay trên giường mà không kịp vào toa-let. Rất nhiều lần như thế, tôi không sao chịu đựng, đã phản ứng mạnh thì anh cho rẳng tôi khinh, xúc phạm rồi đánh tôi không thương tiếc. Có lần anh đánh khiến tôi bị ngã bong gân, phải một tuần sau mới khỏi. Tình trạng rượu chè và vũ phu của Lân ngày càng trầm trọng khiến tôi không thể chịu đựng nên đã quyết định ly hôn. Đang không biết bắt đầu, nói với anh như thế nào để có thể cùng nhau ra tòa thì anh chủ động thách thức, nói nếu tôi muốn thì viết đơn, sẽ ký ngay lập tức. Anh còn nói là chỉ sợ tôi không dám ly hôn vì cho rằng người làm ra nhiều tiền là anh, còn tôi chỉ là nhân viên văn phòng quèn, phải sống dựa. Thế là tôi viết đơn và Lân đã làm đúng theo lời nói, lại giục tôi xúc tiến nhanh để anh còn định liệu cuộc đời còn lại.

Sau khi tôi gửi đơn ly hôn, chỉ chừng một tuần sau là có giấy gọi ra tòa. Anh nói với tôi là sẽ để lại ngôi nhà đang ở cho tôi, sẽ đi mua nhà khác nhưng với một điều kiện là phải có đứa con, chứ không để tôi nuôi. Lý do anh đưa ra là nó cần có điều kiện ăn, ở, học hành đàng hoàng. Muốn được vậy thì phải có tiền mà tôi thì không thể có. Tôi lại nói không cần nhà, chỉ cần có con, còn thì tạm thời sẽ về ở bên ngoại vì hai cụ chỉ có mình tôi là đứa con duy nhất. Cứ giằng co như vậy, cuối cùng đành để khi ra tòa, pháp luật sẽ phân xử. Tôi cứ đinh ninh tòa sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, sẽ quyết định cho mình nuôi con vì là mẹ, sẽ thuận tiện hơn bố. Nào ngờ phán quyết của tòa đã ngược lại. Họ nói thu nhập của tôi thấp, công việc lại không ổn định, thêm nữa tôi hay phải đi công tác xa, để Lân nuôi con sẽ tạo điều kiện cho nó phát triển hơn. Tôi thuyết phục thế nào tòa án cũng không nghe. Họ nói con chúng tôi đã 5 tuổi, không còn quá bé nhỏ để cần phải ở bên mẹ. Tôi đành phải chấp nhận.

Nhưng thưa các anh chị. Như vậy thì quá trớ trêu cho tôi. Trong suốt nhiều ngày qua, để bảo đảm sự an toàn, Ngọ đã phải cố chịu đựng không gặp gỡ tôi mà chỉ liên hệ qua điện thoại. Anh không bao giờ hối thúc chuyện ly hôn của tôi nhưng tôi hiểu là nóng lòng mong ngóng từng ngày. Nay Lân đưa ra yêu cầu như vậy và cũng đã được tòa án phán quyết. Tôi biết làm sao đây để giành lại đứa con? Ngọ sẽ buồn khổ chừng nào khi đứa con ruột của mình lại về với người khác mà không ở với mình. Hôm ở tòa, tôi đã định nói ra sự thật rằng đứa bé không phải là con của Lân để anh không giành giật nó. Nhưng nghĩ lại, thấy như vậy thì quá tàn nhẫn với Lân và sự thật bao lâu nay được giữ kín hoàn toàn thì nay vỡ lở. Tôi sẽ phải gánh chịu biết bao phiền hà. Và cũng không thể chịu đựng được búa rìu của dư luận. Tôi phải làm sao bây giờ?

Một nữ độc giả giấu tên (quận Lê Chân, TP Hải Phòng)

Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San

Sai lầm của chị là có mối quan hệ với Ngọ trong khi vẫn đang chung sống với chồng. Giờ chỉ còn cách là chị hãy chấp nhận quyết định của tòa án. Không được ở bên nhưng chị đâu có mất con vì vẫn được thường xuyên đi lại quan tâm, chăm sóc nó. Không ai có quyền tước đoạt quyền làm mẹ của chị. Chị cần đả thông với Ngọ về việc này. Đành phải tiếp tục giữ kín mọi chuyện như trước vậy thôi. Ngay cả khi sống hợp pháp với Ngọ, hai người cũng vẫn cứ nên tiếp tục giữ kín chuyện đứa con. Như vậy sẽ êm thấm mọi bề, lại nhân hậu với Lân – người chồng tuy không đem lại hạnh phúc cho chị nhưng cũng nặng ân nghĩa. Trước mắt hãy cứ như thế. Sau này, khi Lân có vợ mới và sinh con, chị có thể nghĩ tới việc tìm cách đón đứa con của mình về, bởi khi ấy tình hình sẽ khác lúc này.

BGĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Có nên cưới một người đàn ông "hay hứa"

Có nên cưới một người đàn ông "hay hứa"

Tâm sự - 9 giờ trước

Người yêu tôi hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng cả năm chẳng thấy anh làm gì bao giờ. Ngoại trừ tính đó thì tôi thấy mọi thứ của anh đều ổn.

Bi kịch của người chồng chăm chỉ, gồng mình lo toan vẫn bị vợ chê nghèo

Bi kịch của người chồng chăm chỉ, gồng mình lo toan vẫn bị vợ chê nghèo

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Vậy mà cứ vài ngày, em lại than với tôi một bài rằng tôi nghèo. Rằng người yêu cũ của em toàn chủ tịch, giám đốc, còn em thì quá đáng thương khi lấy tôi.

Hộp sữa giả khiến gia đình tôi lao đao, trên bờ vực hôn nhân tan vỡ

Hộp sữa giả khiến gia đình tôi lao đao, trên bờ vực hôn nhân tan vỡ

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Qua chuyện này, tôi muốn nói với các ông chồng rằng, làm vợ, làm mẹ, nhiều khi mệt mỏi đủ đường. Nếu chẳng thể động viên, xin đừng gây tổn thương cho nhau thêm nữa…

Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn

Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi nhắn nhủ với các bạn nữ, dù có thế nào cũng phải tránh 3 sai lầm xương máu như tôi.

Tháng nào mẹ cũng đòi tôi trả 3 triệu tiền trông cháu, đến khi tôi giặt áo giúp chồng thì mới phát hiện ra toan tính của bà

Tháng nào mẹ cũng đòi tôi trả 3 triệu tiền trông cháu, đến khi tôi giặt áo giúp chồng thì mới phát hiện ra toan tính của bà

Tâm sự - 18 giờ trước

Dường như tôi với mẹ đẻ không hợp nhau thì phải, suy nghĩ của bà và tôi luôn mâu thuẫn nhau, tôi làm gì mẹ cũng không bao giờ thấy vừa lòng.

Mẹ vợ nằm viện, tôi biếu 50 triệu bà không nhận mà cầu xin tôi buông tha vợ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi

Mẹ vợ nằm viện, tôi biếu 50 triệu bà không nhận mà cầu xin tôi buông tha vợ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi

Tâm sự - 23 giờ trước

Lần đầu tiên biếu mẹ vợ số tiền lớn, cứ ngỡ bà mừng rỡ đón nhận nào ngờ tôi lại bị mắng sấp mặt.

Mẹ chồng muốn “giữ hộ” của hồi môn hơn 10 lượng vàng giúp tôi

Mẹ chồng muốn “giữ hộ” của hồi môn hơn 10 lượng vàng giúp tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi cưới tôi, bố mẹ và họ hàng tặng tôi hơn 10 lượng vàng, trong khi mẹ chồng tặng tôi cái dây chuyền 3 chỉ, vậy mà giờ bà muốn "giữ hộ" tôi tất cả của hồi môn

36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận: Nỗi buồn không dứt của người đàn ông

36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận: Nỗi buồn không dứt của người đàn ông

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi năm nay 36 tuổi, trải qua hai lần đò, lấy vợ sinh con rồi tan vỡ. Tôi thấy mình thật bất lực, không dám nghĩ nhiều đến hôn nhân nữa.

Con dâu sốc vì bố mẹ chồng sống tiết kiệm bỗng 'xuống tay' cho 5 tỷ mua nhà

Con dâu sốc vì bố mẹ chồng sống tiết kiệm bỗng 'xuống tay' cho 5 tỷ mua nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có lẽ khoảnh khắc nghe tin được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà là khoảnh khắc tôi cảm thấy bất ngờ nhất từ khi biết bố mẹ chồng.

Bị sếp bắt gặp yêu đương với đồng nghiệp nam trong công ty, tôi bị "hành" cho lên bờ xuống ruộng

Bị sếp bắt gặp yêu đương với đồng nghiệp nam trong công ty, tôi bị "hành" cho lên bờ xuống ruộng

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau cuộc họp đó một tuần, tôi nhận được email từ sếp, yêu cầu tôi chuyển sang phòng ban khác với lý do “cần đổi mới nhân sự”.

Top